Bỏ ngai vàng, đức vua rũ áo thành dân thường vì yêu

( PHUNUTODAY ) - Vào thập kỷ 30 của thế kỷ XX, vị vua Edward VIII của Hoàng gia Anh có một quyết định gây chấn động cả thế giới: giã từ ngai vàng. Động cơ của hành động được xem là rũ bỏ địa vị, quyền lực này xuất phát từ tình yêu.

mal> 

Chân dung vua Edward VIII của Hoàng gia Anh. Ảnh: Đang yêu

Năm 1934 và hành trình “định mệnh”

Năm 1930 vua cha George V ban cho Edward VIII thành Belvedere ở Sunningdale, Anh quốc. Chính ở nơi đây, Edward VIII mở rất nhiều hội hè và tán tỉnh nhiều quý bà có chồng như Freda Dudley Ward, Lady Furness (hay còn gọi là Thelma Morgan).

Ngày 10/1/1931 tử tước phu nhân Thelma Furness tổ chức một bữa tiệc tại dinh thự của mình. Edward VIII, Wallis Simpson cùng chồng mình là Ernest Simpson cùng được mời đến tham dự.

Hoàng tử Edward không có nhiều ấn tượng với bà Simspson. Bốn tháng sau, Edward “chạm mặt” Wallis một lần nữa. Và lần thứ gặp mặt thứ ba được diễn ra 7 tháng sau đấy. Đó là một bữa ăn tối tại nhà của Simpson, kéo dài đến tận 4h sáng với nhiều câu chuyện vui vẻ giữ hai người.

Edward tiếp tục gặp gỡ Wallis trong vòng hai năm sau đó. Đến tháng 1/1934, Thelma Furness, người tình hiện thời lúc bấy giờ của Edward VIII có công việc phải đi Hoa Kỳ. Trước khi đi, bà nhờ Wallis chăm sóc và quan tâm đến Edward.

Khi Thelma trở về Edward không còn chào đón bà. Mọi cuộc điện thoại hay các chuyến viếng thăm của bà đều bị từ chối và Edward khéo léo biến mất khỏi mối quan hệ với bà.

Wallis & Edward năm 1941 ở Miami. Ảnh: Hello
mối tình của họ. Đủ để thấy họ đã thuộc về nhau, đã ở bên nhau và hòa làm một. 
  • Lê Văn
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn