Ngày nào cũng phải đảo ra chợ, dù nhà không thiếu thức gì. Có hôm đi chợ chỉ để xách về chục trứng trữ cho… ngày mai. Tại sao hôm nào không mua bán, lập tức thấy… thiêu thiếu?
Chia sẻ:
- Bạn có vẻ sắp trở thành tín đồ của shopping, dù địa chỉ bạn hay ghé mới chỉ là các quầy thực phẩm, rau quả chứ chưa phải là các shop mỹ phẩm, thời trang. Tuy nhiên bạn hãy cảnh giác, bởi chợ cách trung tâm thương mại chỉ 1 bước chân. Hôm nay bạn lượn chợ để vui với chục trứng trữ cho ngày mai, ngày mai bạn sẽ ra siêu thị tìm trứng kèm… vài thứ đồ khác. Đến ngày mốt, bạn trở nên mê say không khí nhặt đồ rộn ràng ở siêu thị. Bạn sẽ rút ví nhanh hơn vận tốc của suy nghĩ và rước về 1001 thứ đồ mình thích (chứ không phải bạn cần).