Dân gian có câu: 'Trong nhà có 3 nơi trống rỗng, con cháu đời đời nghèo khó, chẳng ngóc được đầu lên'
Người xưa cho rằng 3 nơi này trong nhà trống rỗng, gia đình đó không thịnh vượng.
Người xưa cho rằng 3 nơi này trong nhà trống rỗng, gia đình đó không thịnh vượng.
Người xưa cho rằng đây là những nơi cần được lấp đầy để gia đình có phúc lộc dồi dào, mọi sự suôn sẻ.
Người xưa khuyên con cháu nên để 3 nơi này trống rỗng, phú quý, tài lộc mới đến nhà.
Người xưa cho rằng trong gia đình có 3 nơi này trống rỗng, con cháu khó ngóc đầu lên.
Người xưa khuyên con cháu nên để trống rỗng, dọn dẹp sách sẽ 3 nơi này, phú quý, tài lộc mới đến nhà.
Người xưa cho rằng trong nhà để những nơi này trống rỗng làm ảnh hưởng đến tài vận của cả gia đình.
3 nơi trống rỗng con cháu nghèo khổ, đó là những nơi nào?
Người xưa có câu: “Nhà có 3 nơi trống rỗng, con cháu đời đời nghèo”, chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu nói đó.
Người xưa dặn con cháu đừng để 3 nơi này trống rỗng trong nhà của mình.
Các cụ cho rằng những nơi này trống rỗng, ít đồ đạc, con cháu về sau khó hưng thịnh.
Người xưa cho rằng trong nhà có 3 nơi này phải lấp đầy thì con cháu mới vượng phúc, vượng lộc.
Người xưa nói: “Trong nhà có 3 nơi trống rỗng, con cháu đời đời nghèo”, 3 nơi đó là ở đâu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu nói đó.
Người xưa cho rằng trong ngôi nhà, 3 nơi này phải giữ sạch sẽ, trống rỗng, đời sau mới lắm phúc, nhiều lộc.
“3 khoảng trống” trong gia đình, nếu có thì con cháu nghèo khó, gia đình khó đầm ấm, thịnh vượng.