3 cung hoàng đạo Theo Tình Tình Chạy, 1 chòm sao Chạy Tình Tình Theo

( PHUNUTODAY ) - Trong chuyện tình cảm, có người yêu say đắm nhưng chẳng được đáp lại, cũng có người càng tránh né lại càng bị cuốn vào lưới tình. 12 cung hoàng đạo vốn mỗi người mỗi tính, nên duyên nợ cũng khác nhau.

Có 3 cung dù yêu hết lòng vẫn phải chịu cảnh “theo tình tình chạy”, còn 1 chòm sao đặc biệt lại khiến “chạy tình tình theo” – càng giữ khoảng cách, người khác càng mê mẩn, si tình không dứt.

1. Song Ngư – Yêu bằng cả trái tim, nhận lại tổn thương

Song Ngư là cung hoàng đạo sinh ra để yêu.

Họ mơ mộng, tình cảm và luôn đặt hết lòng tin vào người mình thương. Khi yêu, Song Ngư chẳng toan tính hơn thua, chỉ biết cho đi vô điều kiện. Chính sự chân thành ấy đôi khi khiến họ dễ bị lợi dụng hoặc tổn thương.

Trong các mối quan hệ, Song Ngư thường là người “chạy theo cảm xúc”. Họ lo lắng, quan tâm, hy sinh mà không cần nhận lại, chỉ mong đối phương vui là đủ. Nhưng oái oăm thay, càng cho đi, họ càng dễ bị coi nhẹ. Nhiều Song Ngư từng rơi vào cảnh “theo tình tình chạy” – yêu ai cũng dốc lòng, nhưng cuối cùng lại phải là người rời đi trong im lặng.

Tuy vậy, chính trái tim ấm áp ấy lại khiến Song Ngư luôn được người cũ nhớ thương. Khi họ rời xa, người kia mới nhận ra mình đã đánh mất một người biết yêu bằng cả tấm lòng.

2. Xử Nữ – Muốn kiểm soát tình yêu, lại dễ đánh mất

Xử Nữ thông minh, cầu toàn và luôn muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát – kể cả tình yêu. Khi yêu ai, họ đặt ra kỳ vọng cao và mong muốn đối phương cũng chỉn chu như mình. Thế nhưng, tình yêu đâu phải là bài toán có công thức, càng cố sắp đặt, họ càng khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Chính sự cầu toàn và tỉ mỉ khiến Xử Nữ nhiều khi bị hiểu lầm là lạnh lùng hoặc khó tính. Đôi khi chỉ vì quá quan tâm, họ vô tình khiến người kia cảm thấy ngột ngạt. Và rồi, khi người ấy chọn rời đi, Xử Nữ lại thấy hụt hẫng, day dứt và bắt đầu… chạy theo để giữ lấy những gì đang tan vỡ.

Tình yêu của Xử Nữ là hành trình vừa yêu vừa học cách buông. Khi họ biết để cảm xúc tự nhiên, không ép bản thân và không cố “sửa” người khác, đó cũng là lúc tình yêu thật sự ở lại.

3. Cự Giải – Yêu quá sâu, khó buông bỏ

Cự Giải là người sống tình cảm, giàu lòng trắc ẩn và luôn hướng về gia đình. Một khi đã yêu, họ yêu bằng tất cả trái tim, sẵn sàng hy sinh vì người mình thương. Nhưng chính vì quá yêu, Cự Giải dễ đánh mất lý trí, sợ mất mát, sợ bị bỏ rơi.

Nhiều người thuộc cung này rơi vào cảnh “theo tình tình chạy” bởi họ đặt người kia lên vị trí quá cao. Càng yêu, Cự Giải càng quên mất chính mình, cố gắng làm mọi thứ để đối phương hạnh phúc, thậm chí chịu tổn thương mà không than trách.

Tuy nhiên, khi tình cảm tan vỡ, họ lại là người day dứt lâu nhất. Mất nhiều thời gian để Cự Giải thật sự quên đi một mối tình, nhưng một khi đã buông được, họ sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và khi ấy, người cũ mới nhận ra – Cự Giải từng là bến đỗ bình yên mà họ mãi không tìm lại được.

4. Nhân Mã – “Chạy tình, tình theo”, càng tự do càng được yêu

Nếu 3 cung hoàng đạo trên thường bị cảm xúc chi phối, thì Nhân Mã lại là người khiến “chạy tình, tình theo”.

Họ yêu đời, phóng khoáng, tự do và mang năng lượng tích cực khiến ai cũng muốn ở gần. Không cần cố gắng gây ấn tượng, Nhân Mã vẫn khiến người khác mê mẩn bởi sự chân thành, hóm hỉnh và cuốn hút tự nhiên.

Trong tình yêu, Nhân Mã không gượng ép, không kiểm soát. Họ để mọi thứ diễn ra tự nhiên và không ngại rời đi khi cảm thấy gò bó. Chính sự tự do ấy lại khiến người kia càng thêm khao khát chinh phục. Càng chạy khỏi tình yêu, Nhân Mã càng khiến đối phương si mê.

Nhân Mã là kiểu người “càng không cần – càng được”. Họ khiến người khác tò mò, hấp dẫn bởi bí ẩn riêng, và dù không cố giữ ai, tình cảm vẫn tự tìm đến. Có thể nói, đây là cung hoàng đạo được “Tình” theo đuổi nhiều nhất trong vòng tròn hoàng đạo – càng sống thật, càng được yêu thương.

Chuyện tình cảm vốn chẳng ai đoán trước được. Có người yêu hết lòng vẫn chẳng giữ được, có người hững hờ lại có người thương đến trọn đời. “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” không phải là sự bất công, mà là cách vũ trụ sắp đặt để mỗi người học được bài học riêng trong tình yêu.

Song Ngư, Xử Nữ, Cự Giải là những cung cần học cách yêu mình trước, để không bị cuốn vào cảm xúc mù quáng. Còn Nhân Mã, người được “tình theo”, cũng nên trân trọng những tấm lòng thật sự hướng về mình – vì không phải ai cũng đủ dũng cảm để yêu tự do mà vẫn giữ được chân thành.

Cuối cùng, dù bạn thuộc cung nào, hãy nhớ: tình yêu đẹp nhất không nằm ở việc ai chạy theo ai, mà là khi hai trái tim cùng bước đến nhau, tự nhiên và bình yên như hơi thở.

Chú thích: Bài viết mang tính chiêm nghiệm và tham khảo theo chiêm tinh học phương Tây. Mỗi người có lá số, hoàn cảnh và trải nghiệm riêng, vì vậy hãy đón nhận thông tin với tâm thế tích cực, để hiểu và yêu bản thân hơn trong hành trình tình cảm.

Tác giả: Trang Hạ