Người chiếm đoạt danh lợi
Sống trên đời này, ngoại trừ cửa ải sinh tử thì khó nhất vẫn chính là ải danh lợi. Khi đứng trước danh lợi, con người ta thường khó tránh khỏi những cám dỗ, một khi có lòng tham thì bao nhiêu phước cũng tan vỡ hết.
Là người không cầu tài, không cầu quan nhưng lại muốn có tiền đồ. Những người lúc nào lợi dụng để chiếm đoạt danh lợi thì dù sau này có sám hối, có bố thí nhiều đến mấy cũng khó mà chuộc lại được tội lỗi của mình. Đây là kiểu người chắc chắn không có phúc khí, khó an nhàn về sau.
Là người không cầu tài, không cầu quan nhưng lại muốn có tiền đồ. (ảnh minh họa)
Người tỏ ra thông minh
Kiểu người thích khoe khoang sự thông minh thực ra lại là những người thấp kém nhất.
Kiểu người này rất hay so sánh mình với người khác, tỏ ra mình là người có tài trí, từ đó muốn người khác phải nghe theo. Đây cũng là cách đem tài năng để biến thành công cụ tranh giành.
Là người không cầu tài, không cầu quan nhưng lại muốn có tiền đồ.
Là người không cầu tài, không cầu quan nhưng lại muốn có tiền đồ. (ảnh minh họa)
Một người nói chuyện hay, nhưng nếu không có hành động thực tế thì cũng chỉ là lý thuyết mà thôi.
Người cay nghiệt
Những người phúc khí mỏng thì thường hay dùng lời cay nghiệt, họ đối xử với mọi người nghiêm khắc vì thế mà phúc khí ngày càng ít đi.
Người cay nghiệt thì lúc nào cũng cầu toàn, dùng những tiêu chuẩn của mình để đánh giá rồi bắt người khác nghe theo.
Tác giả: Truy Nguyệt
-
Cổ nhân dạy: '3 điều bạn càng làm tốt, cuộc sống càng thịnh vượng'
-
Đến tuổi trung niên có 3 người bạn nhất định phải kết giao, nhờ đó cả đời sung túc
-
Tổ Tiên dặn dò: 'Không tiền không đâm đầu vào 3 việc, khó khăn không tơ tưởng đến 3 người', đó là ai?
-
3 điều bạn càng làm tốt sẽ càng hưng thịnh
-
Đàn bà nghèo mở miệng sẽ khoe 3 điều, người thông minh lại rất kín miệng