5 kiểu đàn ông mang theo phúc khí dồi dào, xứng đáng được phụ nữ chung thủy

( PHUNUTODAY ) - Người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, có thể không cao lớn nhưng phải có tinh thần gánh vác. Vững vàng không có nghĩa là cứng nhắc. Người có tinh thần vững vàng thì dù hiểu rõ trắng đen cũng không biến mình thành kẻ giảo hoạt.

Người đàn ông hiếu thảo

Chữ hiếu lúc nào cũng được đề cao ở mọi thười đại. Nhưng nếu hiếu thuận mà chẳng có trí tuệ thì sẽ trở thành ngu hiếu, việc gì cũng nghe theo lời cha mẹ.

Hôn nhân dù ở thời đại nào cũng sẽ có những mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Một nguồ đàn ông nếu ngu hiếu thì chắc chắn lấy vợ về sẽ khiến mẹ và vợ mâu thuẫn.

Nhưng ngược lại kiểu đàn ông hiếu thuận thì họ có khả năng nhìn nhận đúng sai, ăn nói có trọng lượng. Biết hiếu thuận cha mẹ cũng biết quý trọng người bạn đời của mình.

Nhưng ngược lại kiểu đàn ông hiếu thuận thì họ có khả năng nhìn nhận đúng sai, (ảnh minh họa)

Người đàn ông vững vàng nhưng không cứng nhắc

Người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, có thể không cao lớn nhưng phải có tinh thần gánh vác. Vững vàng không có nghĩa là cứng nhắc. Người có tinh thần vững vàng thì dù hiểu rõ trắng đen cũng không biến mình thành kẻ giảo hoạt.

Trong tình cảm, đây là kiểu người biết lo xa, không có tâm địa gian xảo, là người có thể cùng chung mưa chung gió. Ở bên cạnh kiểu đàn ông này thì phụ nữ sẽ hạnh phúc.

Trong tình cảm, đây là kiểu người biết lo xa, không có tâm địa gian xảo (ảnh minh họa)

Người đàn ông hào phóng nhưng không hư vinh

Người đàn ông chỉ biết tính toán, chi li thì khi ở cùng anh ta phụ nữ chắc chắn chỉ toàn nước mắt

Những nếu đàn ông lúc nào hào hóng nhưng không hư vinh, biết tiêu tiền thì họ cực kỳ sống có chừng mực.

Những nếu đàn ông lúc nào hào hóng nhưng không hư vinh, biết tiêu tiền thì họ cực kỳ sống có chừng mực. (ảnh minh họa)

Người đàn ông chăm chỉ

Khi đàn bà kiếm tấm chồng họ đều mong rằng anh ta không lười biếng. Điều này là hợp lý nhưng có thể tìm kiếm một người siêng năng nhưng không mò mẫm mới là tốt nhất. Người cần cù chịu khó nhưng không có sự cơ động, không biết đặt sức mình vào đâu thì dù có vất vả đến mấy, tốn thời gian, sức lực đến mấy cũng vẫn là dậm chân tại chỗ.

Tác giả: Truy Nguyệt