Nhiều người nghĩ kiệt sức chỉ đến từ công việc hoặc áp lực tiền bạc. Nhưng thực tế, không ít người đang bị rút cạn năng lượng bởi chính cách họ đối xử với người khác. Càng cố làm người tốt, họ càng mệt. Càng sợ làm ai buồn, họ càng đánh mất chính mình.
“Tử tế độc hại” là kiểu sống nhìn bên ngoài rất đẹp, rất được lòng người khác nhưng bên trong lại khiến cảm xúc bị nén chặt, nhu cầu cá nhân bị bỏ quên và áp lực tinh thần tích tụ theo thời gian.
Dưới đây là những kiểu “tử tế” phổ biến khiến nhiều người càng sống càng kiệt sức.
1. Luôn nhận phần thiệt để người khác được thoải mái
Có những người gần như mặc định mình phải nhường. Trong công việc họ nhận thêm việc. Trong gia đình họ im lặng cho yên chuyện. Trong các mối quan hệ họ luôn là người xuống nước trước. Lâu dần, sự hy sinh trở thành phản xạ vô thức.
Vấn đề nằm ở chỗ: người càng quen chịu thiệt thường càng ít được trân trọng. Khi một người luôn sẵn sàng gánh phần khó, người khác sẽ xem đó là điều hiển nhiên. Họ không còn được nhìn nhận là đang cố gắng mà bị xem như “đương nhiên phải thế”.
Điều nguy hiểm nhất là cảm giác kiệt sức đến rất chậm. Người sống kiểu này thường không bùng nổ ngay mà âm thầm mệt mỏi, mất động lực, dễ cáu gắt và dần cảm thấy cuộc sống chỉ xoay quanh việc làm hài lòng người khác.
2. Không biết nói “không” vì sợ bị đánh giá
Nhiều người đồng ý mọi lời nhờ vả không phải vì thật sự muốn giúp mà vì sợ mang tiếng ích kỷ. Họ sợ bị chê lạnh lùng, sợ mất lòng, sợ người khác thất vọng nên cuối cùng luôn ép bản thân phải gồng lên.
Kiểu tử tế này tạo ra một vòng lặp rất độc hại. Càng ôm nhiều việc, áp lực càng lớn. Nhưng vì đã quen với hình ảnh “người dễ nhờ”, họ tiếp tục khó từ chối hơn ở những lần sau. Đến một lúc, lịch trình kín đặc nhưng trong lòng chỉ còn cảm giác ngột ngạt.
Điều đáng nói là người không biết từ chối thường cũng không nhận được sự cảm thông tương xứng. Khi họ đột ngột mệt mỏi hoặc muốn nghỉ ngơi, nhiều người xung quanh lại bất ngờ vì đã quen với việc họ luôn đáp ứng mọi thứ.
3. Luôn cố giữ hòa khí bằng cách nuốt cảm xúc
Không ít người chọn im lặng mỗi khi tổn thương chỉ để tránh tranh cãi. Họ nghĩ nhịn một chút sẽ êm chuyện, bỏ qua một chút sẽ giữ được mối quan hệ. Nhưng cảm xúc bị dồn nén lâu ngày không tự biến mất.
Những người sống kiểu này thường cười nhiều bên ngoài nhưng bên trong lại chất chứa rất nhiều áp lực. Họ hiếm khi nói ra điều mình không thích, ít khi phản ứng khi bị đối xử thiếu tôn trọng và thường tự thuyết phục bản thân rằng “thôi kệ cho qua”.
Sự bình yên cưỡng ép đó khiến tâm lý ngày càng nặng nề. Một người càng phải đóng vai “ổn” quá lâu càng dễ rơi vào trạng thái cạn năng lượng, mất kết nối cảm xúc và cảm thấy cô đơn ngay trong chính các mối quan hệ quen thuộc.
4. Giúp người khác bằng mọi giá rồi tự bỏ quên mình
Có những người luôn xuất hiện khi người khác cần. Họ sẵn sàng thức khuya nghe tâm sự, bỏ thời gian giải quyết chuyện của người khác, ưu tiên cảm xúc của mọi người trước cả bản thân mình.
Thoạt nhìn đây là kiểu người rất ấm áp. Nhưng nếu việc giúp đỡ diễn ra liên tục mà không có giới hạn, họ sẽ dần kiệt quệ về tinh thần. Năng lượng cảm xúc không phải thứ vô tận. Một người không thể mãi làm chỗ dựa nếu chính họ cũng đang quá tải.
Điều đáng sợ là nhiều người quen với vai trò “người cứu hộ cảm xúc” đến mức cảm thấy có lỗi mỗi khi muốn nghỉ ngơi. Họ tự ép mình phải mạnh mẽ, phải lắng nghe, phải hỗ trợ người khác ngay cả lúc bản thân đang rất mệt.
5. Luôn cố tỏ ra tích cực để người khác yên tâm
Một kiểu tử tế độc hại rất phổ biến khác là luôn cố tỏ ra ổn. Nhiều người không muốn người thân lo lắng nên giấu áp lực công việc, giấu chuyện buồn, giấu cả cảm xúc tiêu cực của mình.
Họ chọn cười thay vì than mệt. Chọn nói “không sao đâu” thay vì thừa nhận bản thân đang quá tải. Bề ngoài lúc nào cũng tích cực nhưng bên trong lại ngày càng căng thẳng vì không có nơi giải tỏa thật sự.
Việc liên tục đeo “mặt nạ ổn định” khiến con người tiêu hao năng lượng rất nhanh. Đến một lúc, họ không còn biết cảm xúc thật của mình là gì, chỉ còn cảm giác mỏi mệt kéo dài và mất dần khả năng tận hưởng cuộc sống.
Tử tế thật sự không phải là tự làm mình tổn thương
Một người tốt không đồng nghĩa với việc phải chịu đựng mọi thứ. Tử tế là điều đẹp, nhưng tử tế không có ranh giới lại dễ biến thành áp lực tinh thần kéo dài.
Người trưởng thành về cảm xúc là người biết giúp đỡ đúng lúc, biết từ chối khi cần và biết bảo vệ năng lượng của chính mình. Bởi nếu một người luôn sống trong trạng thái cạn kiệt, sự tử tế đó sớm muộn cũng trở thành gánh nặng.
Đôi khi, học cách ưu tiên bản thân không phải ích kỷ. Đó chỉ là cách để một người không bị mệt mỏi đến mức đánh mất chính mình.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Người được quý mến lâu dài thường không làm 3 việc này
-
Một gia đình yên ấm thường giữ được 4 nguyên tắc đơn giản, càng duy trì càng bền lâu
-
Về già có 3 điều này cuộc sống an nhiên, vui vẻ
-
Càng sống tử tế, người ta càng nhận được 4 điều to lớn không dễ mua bằng tiền
-
Sau 40 tuổi, nhiều người mới hiểu giá trị của 4 điều tưởng nhỏ nhưng đổi cả cuộc sống