Sự biết ơn của người được giúp đỡ
"Xin cảm ơn" là một cụm từ quen thuộc, nhưng không phải ai cũng có thể nói ra từ đáy lòng mình. Khi bạn giúp đỡ ai đó trong lúc họ gặp khó khăn, họ có thể sẽ cảm kích, nhưng khi chính bạn cần sự trợ giúp, không phải lúc nào họ cũng sẵn lòng đáp lại.
Trong nhịp sống hối hả và vội vã của xã hội hiện đại, lòng người dường như trở nên cứng cỏi hơn. Không phải ai cũng nhớ đến và đền đáp những người đã giúp đỡ mình. Đôi khi, người được giúp lại quay lưng, không cảm kích, thậm chí còn làm tổn thương người đã giúp đỡ mình. Đây là điều không hiếm gặp trong xã hội ngày nay.
Để đánh giá ai đó có xứng đáng để tin cậy hay không, bạn cần chú ý đến cách họ đối xử với những người đã giúp đỡ mình. Khi chọn người bạn đồng hành trong cuộc sống, hãy chọn những người biết ơn. Chỉ khi đó, những hy sinh và cống hiến của bạn mới thật sự có ý nghĩa.
Thái độ khi đối mặt với lợi ích
Một câu nói rất thực tế cho rằng bộ mặt thật của con người chỉ bộc lộ rõ khi có tranh chấp về lợi ích. Một số người có thể sẵn sàng làm mọi thứ, hy sinh cả đạo đức và lương tâm chỉ để đạt được lợi ích cá nhân. Những lúc như vậy, những khía cạnh xấu nhất của con người sẽ được phơi bày.
Có hai ông chủ. Một người chỉ chú trọng đến lợi nhuận, sản xuất hàng loạt sản phẩm kém chất lượng để chiếm lĩnh thị trường. Người kia lại coi trọng chất lượng sản phẩm, tin rằng đó mới là yếu tố quan trọng.
Kết quả là sản phẩm của ông chủ thứ nhất gây tai tiếng, làm hại người tiêu dùng và bị chỉ trích, cuối cùng doanh nghiệp của ông bị phá sản. Trong khi đó, ông chủ thứ hai giữ vững được doanh nghiệp, nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ khách hàng.
Ngoài ra, lợi ích cũng là một thước đo cho tầm nhìn của mỗi người. Nếu ai đó đánh mất lương tâm chỉ vì lợi ích trước mắt, họ sẽ không có tầm nhìn xa và phải đối mặt với hậu quả. Ngược lại, kiên trì vì lợi ích lâu dài là hành động của những người có tầm nhìn rộng và nhân văn.
Tác giả: Quỳnh Trang
-
Đàn bà thông minh đừng giao phó cho đàn ông nghèo 3 thứ này
-
Người xưa khuyên răn: 'Đời người có 2 việc không thể chọn, 2 thứ không thể sợ và 2 điều không thể chờ'
-
Người xưa dặn dò: 'Nghèo khổ đến mấy cũng đừng ăn lươn trông trăng', vậy lươn trông trăng là gì?
-
Cổ nhân nói: 'Một người không vào miếu, hai người không xem giếng, ba người không ôm cây', có nghĩa là gì?
-
4 thứ của đàn bà càng cũ kỹ, đàn ông càng mê