Khi làm 1 việc tốt hãy nhớ 3 điều này để phúc không mất đi, đừng để tưởng tốt mà lại không tốt

( PHUNUTODAY ) - Làm việc tốt không chắc đã là tạo phúc nếu bạn vi phạm vào những điều này, thậm chí còn biến việc tốt thành xấu như người xưa nói "làm phúc phải tội".

Có một câu chuyện mà nhiều người từng gặp trong đời sống: một hôm bạn giúp ai đó một việc rất nhỏ, tưởng như chẳng đáng nhắc tới. Nhưng rồi đến lúc khó khăn, chính người được bạn giúp ngày nào lại là người trở lại, chìa tay đỡ bạn đúng lúc quan trọng nhất. Ngược lại, cũng có khi bạn làm việc tốt, giúp hết lòng, nhưng đổi lại là sự hiểu lầm, thậm chí bị trách móc. Khi ấy ta chợt nghĩ: vì sao cũng là việc tốt nhưng kết quả lại khác nhau một trời một vực?

Sự khác biệt nằm ở cái “tâm” và “cách” làm việc tốt. Ông bà xưa đã nhắc: “Làm phúc phải tội” không phải là câu nói vô căn cứ. Làm việc tốt mà không đúng cách, không hiểu nguyên tắc, đôi khi vô tình khiến chính mình chịu thiệt, thậm chí rước họa. Vậy nên, khi làm điều tốt, muốn phúc không mất đi, muốn việc thiện được trọn vẹn, mỗi người cần nhớ cho thật rõ ba điều quan trọng dưới đây.

1. Làm việc tốt đừng kể công – phúc chỉ trọn khi tâm không màng trả ơn

Nhiều người làm được chút việc tốt liền muốn người khác phải biết, phải nhớ, phải cảm ơn mình. Nhưng bản chất của việc thiện không nằm ở lời tán thưởng, mà nằm ở tâm trong sáng khi trao đi.

Một việc thiện bị kể công sẽ không còn trọn vẹn. Vì khi đó, người làm không còn hướng đến giá trị tốt đẹp, mà hướng đến sự công nhận và so đo. Đôi khi người nhận sự giúp đỡ lại cảm thấy áp lực, cảm thấy mình mang ơn quá lớn và từ đó nảy sinh khoảng cách.

Đừng để sự bận tâm tới việc trả ơn khiến cho việc tốt của bạn trở thành gánh nặng

Khi ta kể công:

Việc tốt biến thành giao dịch tình cảm.

Tấm lòng bị giảm giá trị.

Người nghe cảm thấy nặng nề.

Người nói lại vô tình đánh mất sự khiêm nhường.

Làm phúc thực sự không phải là làm để ghi dấu, mà là làm rồi quên. Đó mới là thứ phúc tự nhiên, lâu dài và bền vững.

Người xưa tin rằng: việc thiện được làm bằng tâm trong sáng sẽ âm thầm tích phúc cho chính mình, không cần phải phô trương hay đòi hỏi hồi đáp. Khi tâm vô tư, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng; còn khi tâm tính toán, mọi thứ dù cho là việc tốt cũng dễ mang đến phiền não.

2. Làm việc tốt đúng người – thiện nguyện mù quáng đôi khi chỉ tạo thêm rắc rối

Nhiều người có lòng tốt nhưng lại không biết đặt đúng chỗ. Họ giúp những người thực sự không cần, thậm chí là lợi dụng lòng tốt của họ. Tệ hơn, đôi khi họ giúp một người xấu, giúp một thói quen xấu, giúp một hành vi sai lầm tiếp tục tồn tại.

Lòng tốt nếu không có trí tuệ sẽ trở thành dao hai lưỡi.

Tốt đúng người mới là tốt, còn sai người có thể thành hại

Có những trường hợp:

Giúp một người quen vay tiền dù biết họ không có khả năng trả, để rồi bạn vừa mất tiền, vừa mất bạn.

Bao che cho lỗi sai của người thân để rồi họ ngày càng ỷ lại, không chịu sửa đổi.

Giúp người khác giải quyết việc mà chính họ phải tự chịu trách nhiệm, khiến họ trở nên phụ thuộc.

Làm quá nhiều cho một người đến mức họ nghĩ đó là điều đương nhiên, không còn biết trân trọng.

Một việc tốt chỉ thực sự tốt khi nó mang lại giá trị đúng nghĩa. Giúp sai người đôi khi còn tệ hơn không giúp, bởi nó khiến người khác dựa dẫm, còn bạn thì kiệt sức.

Lòng tốt cần đi cùng sự tỉnh táo. Hãy quan sát xem đối phương thực sự cần gì, họ có tự nỗ lực hay không, việc bạn giúp có khiến họ tốt hơn hay khiến họ lệ thuộc. Đặt câu hỏi đúng sẽ giúp bạn tránh được cảnh “làm ơn mắc oán”.

Không phải lúc nào nói “không” cũng là vô tình. Đôi khi từ chối mới là cách để giúp họ trưởng thành và giúp chính mình tránh phiền phức.

3. Làm việc tốt đừng mong đền đáp – cứ tin rằng điều lành sẽ trở lại đúng lúc

Người làm việc thiện mà luôn chờ được trả ơn thì thực ra đang đầu tư chứ không phải giúp đỡ. Một số người vì mong đợi quá nhiều nên khi không nhận lại được, lòng sinh oán trách. Điều đó vô tình biến việc tốt thành gánh nặng, thậm chí làm tổn thương cả hai bên.

Bạn giúp ai đó khi họ khó khăn, đừng bắt buộc họ phải trả lại cho bạn đúng lúc bạn cần. Mỗi người có hoàn cảnh riêng; không phải ai cũng có khả năng đền đáp ngay lập tức. Đôi khi họ biết ơn bạn nhưng không nói được; đôi khi vì tự trọng nên họ giữ khoảng cách.

Hãy nhớ:

Thứ bạn cho đi sẽ không mất đi, chỉ là chuyển hướng để quay về.

Người bạn giúp không giúp lại bạn, nhưng vũ trụ sẽ giúp bạn theo cách khác.

Phúc không phải lúc nào cũng trở về từ đúng người bạn đã giúp.

Có những lúc bạn gặp khó khăn lại nhận được sự trợ giúp từ người xa lạ. Đó cũng là “quả lành” do những điều tốt bạn từng gieo ở đâu đó trong quá khứ.

Người làm việc tốt nên giữ tâm an nhiên: giúp vì muốn giúp, không vì muốn được đền đáp.

Khi tâm không mong cầu, lòng sẽ nhẹ. Khi lòng nhẹ, phúc tự nhiên sẽ đến.

Vì sao có người làm nhiều việc tốt nhưng vẫn gặp chuyện không may?

Đây là câu hỏi nhiều người thắc mắc. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy có vài nguyên nhân:

Làm việc tốt nhưng với tâm cầu danh, cầu lợi.

Giúp người nhưng không đúng cách, dẫn đến tự chuốc phiền.

Làm quá sức, quên chăm lo cho chính mình.

Bị người khác lợi dụng, bị hiểu lầm, dẫn đến tổn thương.

Phúc đức không mất, chỉ là nó chưa đến đúng thời. Mỗi hành động tốt đều sẽ được ghi nhận, không theo cách này thì cách khác. Quan trọng là giữ tâm thiện nhưng không ngu ngơ; giúp người nhưng không đánh mất chính mình.

Kết luận

Làm việc tốt là điều đáng trân trọng, nhưng làm việc tốt đúng cách còn quan trọng hơn. Bởi thiện tâm phải đi kèm trí tuệ thì mới tạo ra phúc thật sự.

Muốn việc tốt mang lại phúc, đừng quên ba điều:

Làm rồi đừng kể công.Giúp đúng người, đúng lúc.Và đừng mong đền đáp.

Khi lòng bạn đủ thiện, đủ sáng, đủ an nhiên, mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ tự nhiên tìm đến. Bởi phúc đức thực sự chỉ đến với những người làm việc tốt một cách chân thành và tỉnh táo – không phô trương, không cầu lợi, không so đo.

Tác giả: Dạ Ngân