Lan Phương chia sẻ về hành trình làm mẹ đơn thân, tiết lộ hiện tại phải mang theo rất nhiều gánh nặng

( PHUNUTODAY ) - Trong guồng quay chăm sóc con mỗi ngày khiến cô gần như phải hoạt động hết công suất.

Mới đây, Lan Phương đã chia sẻ về hành trình làm mẹ đơn thân, cũng như áp lực trong cuộc sống thường ngày của nữ diễn viên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến Lan Phương cảm thấy tốn sức nhất không chỉ là các hoạt động sinh hoạt thường ngày mà còn là việc theo sát cảm xúc của các con: "Lina 7 tuổi - giai đoạn này con rất dễ bị tác động tinh thần, bị căng thẳng tâm lý từ những lời nói của người khác - những lời nói không trực tiếp nói về con, nhưng nội dung không tốt khiến con bị tác động sâu sắc, làm con buồn bã, tức giận. Chính vì thế tôi luôn phải sát bên, quan sát, cảm nhận con, để mỗi khi con buồn bã, mệt mỏi hay tức giận, tôi lại ôm con vào lòng, lắng nghe, giúp con hiểu vấn đề, con lấy lại sự tự tin, và biết điều gì đúng sai để tự bảo vệ mình. Không tính nổi bao nhiêu lần tôi ngừng việc đang làm, ngồi xuống, nhìn vào mắt con, và dịu dàng nói: mẹ thấy con đang buồn, đang giận, mẹ có thể biết lí do vì sao không? Rồi lại dùng sự bình tĩnh, kiên nhẫn, và tình yêu để xoa dịu, giải thích và làm con tự tin và vui vẻ lại".

Trong guồng quay chăm sóc con mỗi ngày khiến cô gần như phải hoạt động hết công suất.

Ngoài ra, Lan Phương cũng gây chú ý khi tiết lộ hiện tại phải mang theo rất nhiều gánh nặng. Vì thế, cô không muốn tổ chức sinh nhật. Cuối cùng, nữ diễn viên vẫn tổ chức buổi tiệc nhỏ để các con có dịp vui chơi. Nữ diễn viên thổ lộ: "Tôi không định làm sinh nhật vì phải thêm quá nhiều gánh nặng, nhưng khi thấy Mia mắt sáng lên khi được chơi với bạn hay hát bài Happy birthday, thấy Lina hào hứng muốn mời các bạn đến buổi tiệc để cùng chơi, thì tôi lại quyết định tổ chức sinh nhật cho Mia. Chỉ 5 ngày quyết định và chuẩn bị trước ngày sinh nhật. Nụ cười, đôi mắt sáng ngời háo hức của các con là động lực lớn nhất cho tôi, giúp tôi mỗi ngày lại đứng vững, mạnh mẽ, khôn ngoan, hiểu biết hơn ngày hôm qua".

Tác giả: Hạ Anh