Minh Hằng tiết lộ bị tắc dây thần kinh số 3

( PHUNUTODAY ) - Sau quá trình châm cứu và trị liệu, tình trạng của Minh Hằng đã dần ổn định.

Mới đây, cư dân mạng đã chuyền tay nhau đoạn video ghi lại khoảnh khắc Minh Hằng chia sẻ về một sự cố sức khoẻ ngoài ý muốn. Người đẹp giải thích thêm: "Nói chung là tại tôi đi chơi thể thao nhiều quá sẽ bị chấn thương và đau cổ vai gáy. Tôi đã bị tắc dây thần kinh số 3, giật một bên mặt trong hai ngày và phải đi châm cứu, trị liệu. Người ngoài cũng nhìn thấy tình trạng này của tôi".

Minh Hằng tiết lộ bị tắc dây thần kinh số 3

Cô cho biết trước đó mình đã bị trúng gió trong lúc sức khỏe không tốt. Minh Hằng kể tiếp: "Lúc tôi vừa cho con ăn cơm xong thì vào nhà cho con ngủ, một tiếng sau là khuôn mặt của tôi bị giật liền. Tôi nhìn thấy rõ luôn". Chứng kiến biểu hiện lạ trên cơ thể, nữ ca sĩ không giấu được sự hoảng sợ, lo ngại mình có thể đang gặp phải tình trạng liệt dây thần kinh số 7.

Sau quá trình châm cứu và trị liệu, tình trạng của Minh Hằng đã dần ổn định.

Vào tháng 6/2022, ca sĩ Minh Hằng đã kết hôn với ông xã doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo. Trước khi về chung một nhà, cả hai đã có 6 năm yêu đương bên nhau. Cặp đôi chào đón con đầu lòng vào tháng 8/2023.

Trong một talk show với Nguyên Khang, Minh Hằng tâm sự: "Nếu thụ thai tự nhiên cũng được nhưng tôi không biết đến bao giờ và mình cũng không còn trẻ. Hơn nữa nếu như mình được lên lịch cụ thể thì mình có thời gian chăm sóc bản thân trong thai kỳ và lo cho con sau khi sinh bé.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi thấy việc làm mẹ rất khó, khó hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nếu mình làm việc mệt thì mình có thể nghỉ ngơi nhưng làm mẹ thì không. Nên tôi rất ngưỡng mộ những ai chỉ ở nhà làm mẹ vì rất áp lực bởi con sinh ra nhỏ xíu, mình không biết bé muốn gì. Còn cơ thể của mình đang trong thời điểm yếu đuối nhất nên những ngày đầu bé Mỡ ra đời rất kinh khủng. Dù hạnh phúc nhưng cũng kinh khủng vì tôi không giỏi trong việc làm mẹ".

Nói về quyết định kết hôn, Minh Hằng chia sẻ: "Tôi nghĩ là cả hai hợp nhau vì đã đồng hành cùng nhau một khoảng thời gian dài. Có một điều đặc biệt tôi rất thích ở ông xã là anh ấy yêu đời, vui vẻ và hài hước. Không biết anh ấy gặp sự cố gì khi đi làm nhưng lúc về thì mọi thứ sẽ dừng lại sau cánh cửa và vui vẻ nói chuyện với vợ con chứ không bao giờ mang những bực bội, áp lực về nhà.

Ông xã chuẩn bị tâm lý bằng cách không xem phim dù phim này tôi làm nhà sản xuất và tham gia diễn xuất nhưng anh ấy nhất quyết không xem. Ngay cả ngày công chiếu cũng không đi vì anh nói rằng nếu mình biết không chịu đựng được thì mình không nên xem. Vì anh ấy sợ xem xong sẽ nghĩ linh tinh, gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình".

Tác giả: Hạ Anh