Nam Em tiết lộ bị ban trai hiện tại uy hiếp làm cho mất hết sự nghiệp

( PHUNUTODAY ) - Nam Em cũng noi về thời gian mình phải chịu nhục để xoè tay xin tiền đại gia lo cho gia đình mình.

Nam Em lại tiếp tục livestream và cho biết bạn trai Bùi Hữu Cường uy hiếp tung bằng chứng khiến sự nghiệp của cô lụng bại. Nàng hoa khôi bảo: "Em mới đọc bình luận của ông Cường là nếu sự thật phơi bày thì em không có đất dung thân. Em cũng muốn biết sự thật đó là gì mà em không có đất dung thân. Ổng phải có cái bằng chứng gì đó thì thằng trợ lí mới nói là tao sẽ là người phốt mày, tao sẽ cho mày mất hết sự nghiệp. Em cũng tò mò là em đã làm gì mà ổng có bằng chứng là em không có đất dung thân. Ổng điều tra về quá khứ của em mà quá khứ của em từng cặp đại gia, là em cũng nhận mà. Cặp đại gia là làm gì sai à? Cặp đại gia là đại gia cho tiền là không có đất dung thân hả? Bây giờ phốt đi. Nói tới đó rồi nói luôn đi, đừng có ra dẻ ta đây là người lương thiện, phốt lên liền, lẹ".

Nam Em tiết lộ bị ban trai hiện tại uy hiếp làm cho mất hết sự nghiệp

 Cô cho biết bản thân phải từ bỏ tình yêu đầu để người thân được sung sướng: "Ba mình chết, hàng xóm phải hùn tiền lại mua ba mình cái hòm. Má mình có tiền cũng giấu. Má mình nói ổng chết có nhiều người lo, mình lo làm chi. Lúc đó mình nghèo mà không có tiền mua cho ổng một cái áo. Ổng chết rồi, ai là người gánh vác gia đình đây? Em phải từ bỏ hạnh phúc của em. Lúc đó em đang quen một anh bí thư chi đoàn. Em chấp nhận hi sinh tình yêu lúc đó để em đi học đi kiếm tiền. Em nói là giờ không có tiền ai cũng khinh, nhục quá. Giờ bỏ tình yêu này để đi tìm hạnh phúc để lo cho gia đình để người ta đừng khinh gia đình mình. Không có cách nào kiếm tiền nhanh bằng cách nhục đó đâu. Mình biết chừng mực, mình biết mình là ai. Mình gặp đại gia mình lấy câu chuyện của ba mình lấy tình thương của họ. Mình nhục một chút nhưng người ta không đụng vào thân mình, mình cầm cục tiền mình đi để lo cho gia đình".

Cuối cùng cô cũnh nói về tổn thương khi bạn trai hiện tại không cảm thông mà "tra tấn" tinh thần: "Sau này, ai giới thiệu cho em, em cũnh không đi gặp nữa. Mặc dù nhiều người nói anh này đẹp trai ok nhưng em gặp em bị ám ảnh. Em mới chọn quen ông Cường đó. Mọi người nói em đẹp em xứng đáng cặp đại gia sao em không cặp. Vì em nhục quá em chịu không nổi nên mới quen ông Cường chứ em đâu có điên. Em nghĩ là ổng sẽ chữa lành vết thương cho em nhưng không có. Em nói ổng không tin. Ổng nói không có thằng đàn ông nào cho tiền nhưng không làm gì hết. Em cố giải thích nhưng ổng không tin. Em bậy bạ để em lấy tiền. Ổng nói em càng có vấn đề nên em mới giải thích. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, em ở bên cạnh ổng, lúc nào ổng cũng coi thường em hết. Em kể câu chuyện này có người tin có người không vì nó khó tin thật. Giờ sao giờ? Tới bây giờ em vẫn phải chữa lành những vết thương đó. Thật ra cũng có những người đâu có chịu nên em phải tìm cách trốn chạy. Nó không phải là một kí ức gì đẹp đâu".

Tác giả: Hạ Anh