1. Người có mệnh phú là người đứng trước khó khăn mà không phàn nàn
Chỉ khi trải qua những thất bại, chúng ta mới có thể suy ngẫm đầy đủ, và chỉ khi đi qua những con đường vòng, chúng ta mới xác định được phương hướng rõ ràng cho cuộc đời.
Chỉ khi ở chỗ thấp, bạn mới có thể làm giàu cho mình, và chỉ khi biết khiêm tốn và học hỏi, bạn mới có thể tiếp thu được nhiều kiến thức mới.
Những người thực sự quyền lực hiểu rằng, khi họ gặp khó khăn, thay vì chỉ phàn nàn về người khác và số phận của mình, tốt hơn hết họ nên suy ngẫm để rút kinh nghiệm và trau dồi khả năng của bản thân.
Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể biến khủng hoảng thành may mắn, biến khó khăn thành cơ hội, mới thực sự phá vỡ được thế cục và thay đổi vận mệnh của chính mình.
Ngày xửa ngày xưa, có một thương nhân tên là Trương Bình, quán rượu của ông rất nổi tiếng vì ông không bao giờ bán rượu giả.
Một lần nọ, một người phục vụ vô tình mua phải một mẻ rượu cũ và khách hàng đã phát hiện ra rượu không được thơm ngon như mọi lần, vì vậy công việc kinh doanh của ông ngày càng sa sút. Nhưng Trương Bình không phàn nàn mà đã ngửi mẻ rượu cũ đó và phát hiện rằng mẻ rượu đó có mùi thơm trái cây nên đã cho ra mắt sản phẩm mới và đạt được thành công.
Phàn nàn sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực rất lớn, không chỉ khiến một người ngày càng lún sâu hơn mà còn tạo ra một hoàn cảnh tiêu cực.
Bởi vậy hoàn cảnh càng khó khăn thì càng cần ngừng phàn nàn để bình tĩnh suy nghĩ, hiểu rõ quy luật của sự việc và tìm ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề.
2. Người có mệnh phú là người không phàn nàn khi trải qua những khổ đau nhất
Thường thì những con đường đau khổ nhất sẽ không có người đi cùng và nỗi đau sâu sắc nhất cũng khó mà diễn tả thành lời được.
Vậy nên không phàn nàn về đau khổ không chỉ là sự hiểu biết minh bạch về cuộc sống mà còn là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của một người.
Ngày xưa, có một chàng trai khóc bên bờ sông và kể cho một người phụ nữ đang giặt quần áo về nỗi bất hạnh của mình.
Người phụ nữ nghe xong, trầm ngâm nói: “Chồng tôi mất sớm, đứa con trai duy nhất của tôi chết ở chiến trường cách đây không lâu, con dâu tôi thì tái hôn. Hôm qua trời mưa to, ngôi nhà cũ bị sập”.
Chàng trai ngạc nhiên nói: “Vậy sao trông bà có vẻ bình tĩnh như vậy?”
Người phụ nữ bình tĩnh nói: “Tôi vẫn phải sống”.
Đúng vậy, cuộc sống luôn có những giông bão khó lường và những thay đổi không thể kiểm soát, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Số phận của con người là không giống nhau, ai cũng có những nỗi đau buồn không thể tả xiết mà không ai có thể hiểu được.
Như một nhà văn đã nói: “Không ai có thể nói về cuộc đời mà không đau khổ trong những đêm dài”.
Thay vì liên tục phàn nàn và chìm đắm trong quá khứ, tốt hơn hết bạn nên bình tĩnh nhìn về tương lai và đi tiếp con đường phía trước.
Khi gặp khó khăn, đừng phàn nàn, hãy chờ đợi cơ hội quay trở lại và bạn sẽ có dịp tỏa sáng. Khi bạn đang ở đỉnh cao cuộc đời, đừng kiêu ngạo, hãy nhìn sâu vào bản chất con người, hãy khiêm tốn và biết kiềm chế.
Kẻ yếu phàn nàn, kẻ mạnh thay đổi; kẻ ngu xuẩn phóng đại, và người trí huệ khiêm tốn. Hãy có một trái tim mạnh mẽ và làm chủ hướng đi con thuyền ước mơ của chính mình.
Tác giả: Mỹ Dạ
-
Người xưa dạy: “Sáng không chửi tục, tối không huýt sáo, cả ngày may mắn, thông thuận”, tại sao vậy?
-
Người có thể bỏ được 3 điều này ắt họa rời xa, phúc tự đến
-
Chỉ sau tuổi 50, con người mới thường nhận ra 5 giá trị cuộc sống quý báu này
-
Người đã từng nếm trải 5 nỗi khổ này, thì trên đời này không gì có thể làm tổn thương họ nữa
-
Người có phúc chỉ cần nhìn vào 4 điều này là biết. Bạn xem mình có không?