Người Khôn ngoan luôn giữ 3 điều: Quản càng chặt, phúc đức càng dày, kẻ dại không biết mất hết phúc

( PHUNUTODAY ) - Theo các triết lý phương Đông, người thực sự sáng suốt thường giữ rất kỹ ba điều then chốt: lời nói, cơ thể và cái tâm. Giữ được ba điều này, cuộc sống dù không giàu sang vẫn đủ đầy, nhẹ nhõm và lâu bền.

Trong hành trình đời người, vàng bạc có thể hao mòn, danh lợi có thể đổi thay, nhưng phúc đức và sự an yên nội tại mới là nền tảng giúp con người sống vững vàng qua năm tháng. Quan sát những người sống thảnh thơi, ít sóng gió, không ít người nhận ra họ có điểm chung: biết quản lý bản thân một cách khôn ngoan. Theo các triết lý phương Đông, người thực sự sáng suốt thường giữ rất kỹ ba điều then chốt: lời nói, cơ thể và cái tâm. Giữ được ba điều này, cuộc sống dù không giàu sang vẫn đủ đầy, nhẹ nhõm và lâu bền.

Giữ lời nói: Quản được cái miệng là giữ được vận mệnh

Lời nói là công cụ giao tiếp quan trọng, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Nhiều mối họa trong đời không bắt nguồn từ hành động, mà xuất phát từ những câu nói thiếu cân nhắc. Người xưa cho rằng, biết lắng nghe là biểu hiện của trí tuệ, còn nói năng tùy tiện thường kéo theo hối hận.

Trong đời sống hiện đại, không ít người đánh giá thấp sức nặng của lời nói. Một câu nói bốc đồng có thể làm tổn thương người khác, phá vỡ mối quan hệ, thậm chí khép lại cơ hội nghề nghiệp. Ngược lại, người biết tiết chế lời nói, nói đúng lúc, đúng chỗ thường tạo được thiện cảm và uy tín lâu dài.

Lịch sử từng ghi lại không ít bài học đắt giá về việc “nói nhiều hơn mức cần thiết”. Có những người tài năng nhưng vì không biết giữ miệng, thích thể hiện sự thông minh, đoán ý người khác mà cuối cùng tự đẩy mình vào thế khó. Điều này cho thấy, khôn ngoan không nằm ở việc nói bao nhiêu, mà ở chỗ biết khi nào nên im lặng. Giữ lời cũng chính là giữ đường lui cho bản thân.

Giữ cơ thể: Sức khỏe là tài sản không thể thay thế

Nếu lời nói quyết định các mối quan hệ, thì cơ thể là nền móng của toàn bộ cuộc sống. Dù sự nghiệp có rực rỡ đến đâu, khi sức khỏe suy kiệt, mọi thành quả đều trở nên mong manh. Thực tế cho thấy, nhiều người trẻ sẵn sàng đánh đổi sức khỏe để lấy thu nhập, địa vị hoặc sự công nhận, nhưng đến một thời điểm nhất định, cái giá phải trả lại quá đắt.

Cuộc sống bận rộn, các buổi tiệc tùng, rượu bia, thức khuya kéo dài có thể mang lại lợi ích trước mắt, nhưng âm thầm bào mòn cơ thể. Khi bệnh tật xuất hiện, con người mới nhận ra rằng không có thành công nào bù đắp được sức khỏe đã mất.

Người khôn ngoan hiểu rằng, chăm sóc cơ thể không phải là hưởng thụ, mà là trách nhiệm với chính mình. Ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý, vận động đều đặn là những nguyên tắc cơ bản nhưng thường bị xem nhẹ. Chỉ khi có một nền tảng thể chất tốt, con người mới đủ sức đi đường dài, theo đuổi lý tưởng và bảo vệ những điều mình trân trọng.

Giữ cái tâm: Làm chủ cảm xúc để không lạc lối

Trong ba điều cần quản lý, cái tâm là thứ khó nắm bắt nhất, nhưng cũng có sức chi phối mạnh mẽ nhất. Con người có thể bị đánh bại không phải bởi hoàn cảnh, mà bởi chính những cảm xúc tiêu cực và dục vọng không được kiểm soát.

Suy nghĩ thiếu tỉnh táo có thể khiến con người đánh giá sai bản thân, chạy theo hình thức bề ngoài hoặc những giá trị ảo. Khi cái tâm bất ổn, con người dễ đưa ra quyết định cảm tính, từ đó dẫn đến những lựa chọn sai lầm.

Người sống an nhàn thường không phải vì họ không gặp khó khăn, mà vì họ giữ được sự cân bằng nội tâm. Họ biết lắng nghe bản thân, tôn trọng người khác và không để cảm xúc nhất thời chi phối toàn bộ cuộc đời. Làm chủ được cái tâm giúp con người sáng suốt hơn, linh hoạt hơn trước biến động.

Nhà tư tưởng Bernard Shaw từng nhấn mạnh rằng, tự chủ là bản năng mạnh mẽ nhất của con người. Khi kiểm soát được nội tâm, con người không dễ bị cuốn theo đám đông hay những cám dỗ nhất thời.

Không giữ lời nói, dễ chuốc họa. Không giữ sức khỏe, đánh mất vốn liếng quý giá nhất. Không giữ cái tâm, con người dễ lạc hướng giữa đời. Ngược lại, biết quản lý tốt ba điều này chính là đang tích lũy phúc đức cho hiện tại và tương lai.

Cuộc sống không cần quá dư dả mới hạnh phúc. Chỉ cần đủ sống, đủ khỏe, đủ tỉnh táo và đủ an yên, con người đã có thể bước qua năm tháng một cách nhẹ nhàng. Phúc đức không đến từ may mắn ngẫu nhiên, mà được hình thành từ cách mỗi người đối xử với chính mình mỗi ngày.

Tác giả: Diệp Chi