Người xưa dặn, có 3 việc cần làm sớm kẻo ân hận cả đời: Nhiều người mãi cuối đời mới nhận ra

( PHUNUTODAY ) - Người xưa từng căn dặn: có những việc nếu không làm kịp lúc, đến khi ngoảnh lại thì đã quá muộn để bù đắp. Ba điều dưới đây không phải là triết lý cao siêu, nhưng lại là những bài học sâu sắc, chỉ khi trải qua mất mát và hối tiếc, con người mới thấm thía trọn vẹn.

Trong dòng chảy gấp gáp của cuộc sống hiện đại, con người dễ bị cuốn theo công việc, tiền bạc và những mục tiêu xa xôi mà quên mất những điều tưởng như rất đỗi bình thường. Người xưa từng căn dặn: có những việc nếu không làm kịp lúc, đến khi ngoảnh lại thì đã quá muộn để bù đắp. Ba điều dưới đây không phải là triết lý cao siêu, nhưng lại là những bài học sâu sắc, chỉ khi trải qua mất mát và hối tiếc, con người mới thấm thía trọn vẹn.

1. Báo hiếu cha mẹ là việc không thể chờ đợi

Nhiều người trẻ vẫn nghĩ rằng, khi nào thành công hơn, dư dả hơn thì sẽ báo hiếu cha mẹ chu đáo. Nhưng thực tế, thời gian của cha mẹ không chờ con cái kịp “ổn định cuộc đời”.

Khi còn trẻ, vì mải mê lập nghiệp, không ít người chọn ở lại thành phố những ngày lễ, Tết, với mong muốn kiếm thêm thu nhập để biếu cha mẹ một khoản tiền. Họ tin rằng tiền bạc sẽ là món quà ý nghĩa nhất. Thế nhưng, với cha mẹ, niềm vui lớn nhất lại chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại hỏi han, một bữa cơm sum họp đủ đầy con cháu.

Đến khi cha mẹ già yếu, hoặc rời xa cõi đời, nhiều người mới bàng hoàng nhận ra rằng mình chưa từng nói đủ lời yêu thương, chưa kịp xin lỗi vì những lúc vô tâm, cáu gắt. Khi đó, dù có hối hận đến đâu, cũng không còn cơ hội để bù đắp.

Báo hiếu không nằm ở giá trị vật chất, mà ở sự hiện diện đúng lúc. Đừng chờ đến khi “có điều kiện hơn”, bởi điều kiện lớn nhất của chữ hiếu chính là cha mẹ vẫn còn ở bên.

2. Chăm sóc sức khỏe – đừng đợi đến lúc bệnh tật gõ cửa

Khi còn khỏe mạnh, con người thường cho rằng sức khỏe là điều hiển nhiên. Nhiều người sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ, bữa ăn, thời gian vận động để chạy theo công việc và thu nhập. Nhưng đến khi bệnh tật xuất hiện, mọi ưu tiên đều thay đổi.

Ở tuổi xế chiều, không ít người phải đối mặt với những căn bệnh mạn tính do thói quen sinh hoạt thiếu khoa học suốt nhiều năm. Lúc đó, tiền bạc kiếm được cũng chỉ dùng để chi trả viện phí, còn mong ước lớn nhất lại là được sống những ngày bình thường, không đau đớn.

Trong khi đó, vẫn có những người cao tuổi khác giữ được sức khỏe tốt nhờ duy trì thói quen ăn uống điều độ, vận động đều đặn từ sớm. Sự khác biệt ấy không đến từ may mắn, mà là kết quả của những lựa chọn âm thầm trong quá khứ.

Sức khỏe là tài sản duy nhất không thể vay mượn hay mua lại khi đã mất. Chăm sóc bản thân từ hôm nay chính là cách đầu tư khôn ngoan nhất cho tương lai.

3. Trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân

Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng thời gian thì không. Nhiều bậc cha mẹ chỉ giật mình khi nhận ra con đã lớn lúc nào không hay. Tuổi thơ của con trôi qua trong những chuyến công tác dài ngày, những buổi họp muộn, những lần vắng mặt vì “quá bận”.

Những bước đi đầu tiên của con, ngày con vào lớp một, hay buổi họp phụ huynh đầu tiên… nếu bỏ lỡ, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Đến khi muốn bù đắp, khoảng cách vô hình đã hình thành, khiến mối quan hệ trở nên xa cách hơn.

Thời gian dành cho gia đình không cần quá nhiều, nhưng cần đủ chân thành. Một bữa cơm chung, một buổi trò chuyện không điện thoại, một lời khen hay cái ôm đúng lúc, đôi khi có giá trị hơn rất nhiều món quà đắt tiền.

Đừng để “giá như” trở thành câu nói quen thuộc

Cuộc đời con người ngắn hơn chúng ta tưởng. Có những điều nếu không làm ngay hôm nay, ngày mai có thể đã không còn cơ hội. Báo hiếu cha mẹ, giữ gìn sức khỏe và trân trọng người thân không phải là những việc lớn lao, nhưng lại là nền tảng cho một cuộc sống trọn vẹn, không hối tiếc.

Như một câu nói từng được nhắc đến: con người có thể quên nhiều thứ, nhưng ký ức và sự ân hận thì không có nơi nào để trốn tránh. Vì vậy, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, ngay khi còn có thể.

Tác giả: Diệp Chi