Người xưa dặn dò: 'Người sắp gặp điềm xui thường có 3 điềm báo trước', đó là 3 điềm nào?

( PHUNUTODAY ) - Đây là điềm báo chứng tỏ một người sắp gặp xui xẻo. Đó là những điều gì?

Người sống "táng tận lương tâm"

Ngày xưa, có một chủ quán cơm lương thiện, nhờ vào phẩm hạnh đó mà quán của anh được hàng xóm ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, khi quán ngày càng phát đạt, anh dần đánh mất lương tâm và thậm chí còn lén lút cho thêm chất bẩn vào cơm để kiếm thêm lợi nhuận.

Một hôm, sau khi ăn cơm tại quán, một người dân trong làng đã phàn nàn rằng gạo có lẫn cát, khiến gia đình anh không thể ăn ngon miệng. Anh ta mong muốn chủ quán bồi thường cho mình. Nhưng chủ quán lại nghĩ rằng quán của mình lớn mạnh như vậy, còn người dân thì yếu đuối, sao dám gây sự? Vì vậy, ông ta đã cảnh báo dân làng không được nói ra chuyện này.

Ngày xưa, có một chủ quán cơm lương thiện, nhờ vào phẩm hạnh đó mà quán của anh được hàng xóm ủng hộ nhiệt tình.

Khi việc kinh doanh của chủ quán ngày càng phát triển, ông còn mở thêm vài chi nhánh. Thế nhưng, một lần, con của quan tòa quận bị ốm do ăn cơm ở quán. Trong cơn giận dữ, quan tòa đã phong tỏa tất cả các cửa hàng và tịch thu tài sản của họ. Cuối cùng, mọi thứ đều trở nên trống rỗng.

Khi một người đánh mất lương tâm, họ sẽ sớm phải đối mặt với vận rủi. Những điều tồi tệ sẽ xảy ra để trả giá cho những hành động sai trái của họ. Đừng ngạc nhiên khi thấy một số kẻ ác sống thuận lợi, bởi đằng sau sự tàn nhẫn đó là những hậu quả mà trời đất đã định sẵn cho họ.

Ham muốn không kiểm soát

Có một người mê cờ bạc và đầu tư chứng khoán. Ban đầu, anh ta kiếm được nhiều tiền từ hai lĩnh vực này, điều này khiến anh nảy sinh những ham muốn không thể kiểm soát.

Để hiện thực hóa giấc mơ “làm giàu nhanh chóng”, anh đã thế chấp nhà cửa, vay mượn bạn bè và người thân hàng trăm nghìn USD, dốc toàn bộ tài sản vào cờ bạc và chứng khoán. Tuy nhiên, do biến động của thị trường, toàn bộ số tiền anh đầu tư vào chứng khoán đã mất trắng. Từ một cuộc sống ổn định, anh trở thành người nghèo khó, nợ nần chồng chất, thậm chí không còn chỗ ở.

Là con người, không nên quá sợ thiếu thốn.

Là con người, không nên quá sợ thiếu thốn. Dù bạn có tin hay không, việc kiếm được ngay cả một ít tiền cũng là sự quan tâm của trời đất dành cho chúng ta. Nhưng sẽ rất khổ sở nếu chúng ta coi điều may mắn đó là thành công của bản thân và từ đó sinh ra những ham muốn thái quá.

Con người cần có những mong muốn nhất định, điều đó là động lực để phát triển cá nhân và xã hội. Tuy nhiên, nếu không biết kiểm soát ham muốn, chúng ta sẽ tự hại mình và những người xung quanh. Nhiều tiền chưa chắc đã đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp. Hãy nhớ rằng bất cứ điều gì vượt quá khả năng của bạn đều có thể dẫn đến khổ sở.

Không nhận ra chính mình

Một sinh viên vừa tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng đang trong quá trình tìm kiếm một công việc với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, sau hai năm nỗ lực, anh vẫn phải đối mặt với nhiều thất bại và chưa tìm được công việc như mong muốn.

Thực tế là anh không thiếu cơ hội, nhưng lại đặt ra yêu cầu quá cao cho bản thân, tự xác định rằng sẽ không nhận việc nếu mức lương không đạt 30 triệu đồng mỗi tháng. Điều này thực sự không phù hợp với tình hình thị trường lao động hiện tại. Kết quả là, sau hai năm ra trường, anh vẫn chưa có việc làm.

Đây là một ví dụ điển hình về việc thiếu nhận thức về bản thân. Nếu chúng ta không hiểu rõ mình, thậm chí có thể gặp khó khăn trong việc tồn tại. Hãy biết chấp nhận và tìm kiếm hạnh phúc từ những điều giản dị trong cuộc sống. Sống theo dòng chảy tự nhiên của cuộc đời sẽ giúp bạn nhận ra những mong muốn sâu thẳm trong lòng.

Đừng nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, và cũng đừng kỳ vọng có thể thay đổi thế giới. Sẽ rất khó để tìm thấy hạnh phúc nếu bạn không thể nhìn nhận rõ chính mình.

Tác giả: Quỳnh Trang