Nhan sắc trẻ đến ngỡ ngàng, đầy gợi cảm của Hoa hậu Ngọc Diễm sau 10 năm đăng quang

( PHUNUTODAY ) - Hoa hậu Du lịch 2008 Ngọc Diễm sở hữu nhan sắc ngày một mặn mà, rạng rỡ khiến không ít người ngưỡng mộ.

Ngọc Diễm đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 và giữ ngôi vị này gần chục năm nay. Năm 2017, Khánh Ngân là người đăng quang tiếp theo với tên gọi Hoa khôi Du lịch Việt Nam.

Nhan sắc của Ngọc Diễm sau gần 10 năm đăng quang.

Ngọc Diễm là cựu sinh viên của ĐH Ngoại thương TPHCM. Người đẹp sinh năm 1987 và quyết định làm mẹ đơn thân khi chỉ mới 24 tuổi. “Từ một cô gái chưa bao giờ va vấp với cuộc đời, tôi trải qua thời gian dài đầy đủ thăng trầm vui buồn. Đôi lúc, tôi tưởng mình bị mất niềm tin vào chính mình. Tôi bị áp lực, trong đó áp lực lớn nhất là sự hoài nghi về bản thân: liệu rằng tôi có đủ vững chải, có đủ mạnh mẽ để bảo vệ con mình hay không? Giờ tôi thấy mình đã vượt qua được, trưởng thành hơn" - Ngọc Diễm tâm sự.

Ngọc Diễm và con gái.

Được biết, bố của con gái Ngọc Diễm là một người đàn ông từng được cô yêu thương rất nhiều. Hoa hậu Du lịch đã tin rằng sẽ “cùng đi với nhau” đến trọn cuộc đời nhưng cuối cùng, chuyện tình này lại nhanh chóng đổ vỡ. “Người ta có thể lên kế hoạch về nhiều chuyện, nhưng với tình duyên thì không” - Ngọc Diễm thừa nhận.

Trải qua gần 10 năm với cương vị là một hoa hậu, Ngọc Diễm đã chín chắn, mặn mà hơn về nhan sắc cũng như nội tâm. Chọn cuộc sống bình dị của một người mẹ đơn thân, Ngọc Diễm phát huy khả năng của mình ở lĩnh vực kinh doanh và MC.

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 xuất hiện rực rỡ trong bộ đầm ôm sát khoe vóc dáng gợi cảm, đầy rạng rỡ và trẻ trung.

 

Sự xuất hiện hiếm hoi của Ngọc Diễm tại một sự kiện mới đây.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Ngọc Diễm chia sẻ: "Tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới, nếu mối quan hệ đó muốn tiến đến hôn nhân thì càng không. Chắc là phải vài năm nữa tôi mới nghĩ đến điều đó. Đi xem bói cho vui, thầy nói tôi nên lấy chồng sau 31 tuổi. Thôi thì nghe vậy biết vậy. Vả lại, chuyện tình cảm còn tùy duyên, tùy cảm xúc. Hiện giờ, cảm xúc yêu đương không còn nằm ở thang số một của cuộc đời tôi. Số một trong lòng tôi là con gái, rồi bố mẹ, gia đình và công việc. Tôi tin mình có thời gian để chờ người đàn ông thực sự của mình".

Tác giả:

Tin nên đọc