Nhiều người thất bại không phải vì đen đủi, bất tài mà do có 5 thói xấu này

( PHUNUTODAY ) - Cảm xúc chính là con dao hai lưỡi, nếu muốn biết cách kiểm soát, nó sẽ có ích cho bạn, nhưng nếu không thể khống chế thì nó sẽ phá hủy cuộc sống của bạn.

Không kiên trì

Làm việc khó từ việc dễ, làm việc lớn từ việc dễ. Các việc khó khăn trong thiên hạ đều do từ việc dễ mà thành.

Mỗi tòa nhà cao tầng đều được xây từ những viên gạch nhỏ nhất, mỗi sự nghiệp vĩ đại đều bắt nguồn từ những thứ đơn giản, mỗi mục tiêu đều có khởi động từ những điều nhỏ nhặt.

Không có tầm nhìn

Một chiếc bánh rán có lớn đến đâu cũng không thể lớn bằng chảo rán bánh. Bạn có thể rán được chiếc bánh lớn hay không thì phải chịu sự giới hạn của chiếc chảo.

Một chiếc bánh rán có lớn đến đâu cũng không thể lớn bằng chảo rán bánh. (ảnh minh họa)

Khi chúng ta đứng ở cực ly gần, thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là rác, nhưng đứng ở trên cao thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ lộng lẫu.

Những người nhìn xa trông rộng, dám nghĩ dám làm đều có tư duy khoáng đạt, họ chẳng vì những bất lợi của hoàn cảnh mà trở nên tự ti.

Buông thả cảm xúc

Có lúc cảm thấy không vừa lòng, có lúc vui đều là do bản thân khống chế được cảm xúc của mình. (ảnh minh họa)

Cảm xúc chính là con dao hai lưỡi, nếu muốn biết cách kiểm soát, nó sẽ có ích cho bạn, nhưng nếu không thể khống chế thì nó sẽ phá hủy cuộc sống của bạn.

Có lúc cảm thấy không vừa lòng, có lúc vui đều là do bản thân khống chế được cảm xúc của mình.

Có người trẻ con ốm cũng tìm cách đổ lỗi cho người khác. (ảnh minh họa)

Tâm trạng của bạn như thế nào phụ thuộc vào việc bạn kiểm soát cảm xúc của mình ra sao. Mà tâm trạng của bạn, nói cho cùng lại chính là cách bạn quan sát thế giới và mọi người xung quanh.

Thích làm luật sư bào chữa cho mình

Có người trẻ con ốm cũng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Khi không được đề bạt lên vị trí quản lý thì tức giận, đổ lỗi hết người này đến người khác. Có người muốn giàu thật nhanh, họ lao vào kinh doanh, hết ngành này đến ngành khác, mãi chẳng thành công. Họ tìm cách đổ lỗi điều này đến điều khác để rồi bản thân chẳng khá lên được.

Tác giả: Truy Nguyệt