Quần trắng và khoảnh khắc ta chấp nhận mình đã đến lứa tuổi khác
Tôi nhớ rõ lần đầu tiên mặc quần trắng khi ngoái đầu nhìn lại thời trang của chính mình. Bao nhiêu năm qua, tôi đã chân thành với quần jeans xanh, quần tây đen, thậm chí có lúc lại ngại ngùng trước những gam sáng. Nhưng chiếc quần trắng đó đã thay đổi cách tôi nhìn vào gương: nhẹ nhàng hơn, sáng sủa hơn, và cũng “đạt” hơn về một phiên bản trưởng thành của bản thân.
Có người nói: trắng dễ bị dính bẩn. Đúng, nhưng cũng giống như những chọn lựa trong cuộc sống, càng sợ bẩn tay, ta càng ít dám chạm vào những thứ đẹp đẽ. Quần trắng là một lời nhắc nhở: đã đến lúc tôi được quyết định chất liệu và màu sắc cho bên ngoài của mình.
Phụ nữ 40+ mặc quần trắng: Không phải để nổi bật, mà để tĩnh lặng tỏa sáng
Khi còn trẻ, có thể chúng ta yêu thích những chiếc quần rách cá tính, hay kiểu dáng bó sát khoe dáng. Nhưng khi bước sang tuổi 40, phong cách không còn là “gây ấn tượng” nữa, mà là “gây thiện cảm”. Quần trắng, một cách tự nhiên, làm được điều đó.
Nó không hét lên rằng bạn đang muốn được chú ý. Ngược lại, nó khẽ khàng nói rằng bạn đã đủ điềm tĩnh để không cần phô trương mà vẫn có thần thái. Đó là thứ ánh sáng không rực rỡ nhưng rất thật – giống như chính bạn, sau bao năm làm vợ, làm mẹ, làm đủ vai trò – nay đã chọn sống chậm lại, nhẹ hơn, nhưng không nhạt đi.
Phối một chiếc quần trắng: Nhẹ nhàng mà không nhạt nhòa
Điều tôi yêu nhất ở chiếc quần trắng là nó không bao giờ làm khó bạn trong chuyện phối đồ. Mỗi lần mặc, tôi không cần nghĩ quá lâu. Chỉ cần một chiếc áo sơ mi giản dị, hay chiếc áo thun phom đẹp, hoặc ngày lạnh hơn là một lớp áo len mỏng – thế là đủ.
Bạn không cần rập khuôn theo xu hướng. Vì quần trắng – tự bản thân nó – đã là một tuyên ngôn rất “tôi”. Nó tạo khoảng thở trong bộ đồ, giúp bạn thoát ra khỏi cảm giác u ám của những gam màu tối mà ta vốn hay chọn theo thói quen an toàn.
Mặc quần trắng không khiến bạn “cưa sừng”, mà khiến bạn bớt nặng nề
Tôi biết có người vẫn sợ rằng, mặc quần trắng sẽ trông lố, hoặc không hợp tuổi. Nhưng tôi dám chắc, chính bạn cũng đã từng có lúc đứng trước gương, thử lên mình một gam sáng, rồi bất giác thấy khuôn mặt bừng sáng theo – dù chỉ là thoáng qua. Quần trắng không khiến bạn trẻ lại, nhưng nó có thể làm bạn thấy nhẹ lòng hơn, thanh thoát hơn – cả trong hình thể lẫn cảm xúc.
Và không phải bạn đang “cưa sừng” – bạn chỉ đang cho phép mình rũ bỏ đi chút mệt mỏi đã đeo bám từ những gam màu trầm buồn mà thôi.
Kết
Bước vào tuổi 40 không có nghĩa là nói lời tạm biệt với thời trang. Ngược lại, đó là lúc bạn bắt đầu mặc cho chính mình – không còn vì ánh nhìn của ai khác. Và trong hành trình tìm lại phiên bản đẹp nhất, gần gũi nhất của bản thân, một chiếc quần trắng có thể là khởi đầu lý tưởng.
Nó là lời thầm thì dịu dàng rằng: bạn vẫn có thể thay đổi, theo cách rất đỗi tinh tế và dịu dàng. Không cần phải làm gì lớn lao – chỉ cần khoác lên người chiếc quần trắng, và bước ra ngoài với sự nhẹ nhõm từ trong tâm hồn.
Tác giả: Ngân Giang
-
6 nguyên tắc cơ bản khi diện quần trắng giúp tăng độ hack tuổi cho chị em U50
-
6 màu áo mix cùng quần trắng cho bạn diện mạo nổi bần bật
-
4 kiểu quần trắng “hack” dáng giúp nàng trẻ ra vài tuổi
-
3 mẫu quần jeans đáng sắm nhất hiện nay: Mặc gì cũng đẹp, không cần cầu kỳ vẫn chuẩn sành điệu
-
Phụ nữ trên 40 tuổi mặc quần trắng thế này là quá đẹp: Trẻ hóa diện mạo, đảm bảo sự sang trọng