1. Hãy xây dựng những khoảng sống riêng – Giá trị của bạn không nên chỉ xoay quanh chồng con
Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện nhỏ của người bạn thân để bạn có thể phần nào hình dung cảm giác của một người phụ nữ khi đánh mất chính mình.
Bạn tôi đã kết hôn hơn 20 năm. Công việc của cô khá nhẹ nhàng, thời gian rảnh nhiều, nhưng chồng lại luôn bận rộn – hết làm thêm, lại đi tiếp khách, tham dự các sự kiện xã hội. Khi con cái vào đại học, nhà bỗng trở nên vắng lặng, và cô bắt đầu cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng.
Cô gọi cho chồng thì anh bảo đang bận, không về được. Nhắn tin cho con, con cũng nói đang học nhóm, không rảnh trò chuyện. Đêm đến, cô nằm trên ghế sofa, cầm điện thoại mà lòng buồn rười rượi. Cô thấy mình như sống uổng phí nửa cuộc đời – hết lòng vì chồng con, nhưng rồi lại bị lãng quên.
Cô bắt đầu dễ xúc động, hay khóc, hay than vãn. Nhưng càng nói, chồng con càng xa cách. Cô rơi vào vòng xoáy cô đơn và cảm giác mình là “người thừa” trong chính tổ ấm mình đã vun đắp.
Thực chất, đây chính là biểu hiện của việc mất kết nối với bản thân. Khi người phụ nữ chỉ quanh quẩn bên chồng con mà không có cuộc sống riêng, thì đến một lúc, sự hụt hẫng là điều tất yếu. Bởi chồng bạn cũng có cuộc sống của riêng họ, con cái lớn lên rồi cũng phải rời xa. Ai sẽ luôn ở bên bạn và khiến bạn vui? Chỉ có chính bạn mà thôi.
Tâm lý học đã chỉ ra rằng, phụ nữ ngưng phát triển bản thân sau khi kết hôn sẽ có mức độ hài lòng với cuộc sống giảm nhanh gấp ba lần so với nam giới. Khi bạn đặt tất cả ý nghĩa cuộc sống vào vai trò “vợ” và “mẹ”, chẳng khác gì bỏ hết trứng vào một giỏ. Và khi giỏ đó nghiêng, bạn cũng không còn điểm tựa.
Hãy bắt đầu từ việc tạo lại khoảng sống cho riêng mình: học yoga, thử cắm hoa, tham gia hoạt động xã hội, gặp gỡ bạn bè mới – những điều không liên quan đến chồng con. Hãy làm phong phú cuộc đời bạn bằng chính sở thích và đam mê cá nhân. Chỉ khi bạn hạnh phúc với chính mình, bạn mới có thể yêu thương người khác một cách bền vững.
2. Tự chủ tài chính là tự do tối thiểu – Tiền không phải tất cả, nhưng có thể mua được tiếng nói và lựa chọn
Một trong những lý do lớn khiến nhiều phụ nữ không dám rời bỏ cuộc hôn nhân đầy tổn thương là vì thiếu độc lập tài chính. Không có tiền không chỉ khiến bạn gặp khó khăn sau ly hôn mà còn khiến bạn không đủ khả năng giành quyền nuôi con – điều mà người mẹ nào cũng xót xa.
Không ít phụ nữ chấp nhận sống trong tủi nhục, cam chịu vì sợ “đi rồi ai nuôi con?”, “không tiền biết sống sao?”. Nhưng tình yêu không thể thay thế thực tế. Hôn nhân không phải chỉ cần cảm xúc, mà còn cần nền tảng tài chính để duy trì phẩm giá.
Khi bạn không làm ra tiền, bạn sẽ thiếu đi ba điều quan trọng:
-
Sự tự tin để sống sót: Nếu ly hôn mà bạn không có thu nhập, không nhà cửa, không khả năng tự nuôi thân, thì nỗi sợ nghèo sẽ níu chân bạn.
-
Quyền được lựa chọn: Tiền bạc chính là sự tự do. Chỉ khi bạn có nền tảng tài chính, bạn mới dám nói “không” với những điều khiến mình tổn thương.
-
Phẩm giá của một người trưởng thành: Khi bạn có thể tự nuôi sống bản thân, bạn sẽ không cần phải nín nhịn để được ở lại. Bạn có thể ngẩng cao đầu và nói rằng: “Tôi có thể tự lo cho mình”.
Vì vậy, nếu có thể, hãy đi làm. Nếu không thể làm toàn thời gian, hãy tìm công việc bán thời gian hoặc nguồn thu nhập nhỏ từ việc làm tại nhà. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất – tiết kiệm 500 nghìn mỗi tháng cũng là bước khởi đầu cho tự do.
Đừng để cuộc đời mình phụ thuộc vào lòng thương hay sự bố thí. Hãy để tiền trở thành nền tảng giúp bạn tự do lựa chọn và sống theo cách mình muốn.
3. Rèn luyện sự “vô tâm tích cực” – Đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm tổn thương bạn
Nhiều phụ nữ đau khổ trong hôn nhân không phải vì sự việc quá lớn lao, mà bởi họ quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều và thường xuyên rơi vào mâu thuẫn nội tâm.
Chồng không bắt máy – bạn lập tức nghĩ anh ấy thờ ơ. Anh ấy về muộn – bạn buộc tội anh ấy xem nhà như khách sạn. Một tin nhắn cho đồng nghiệp nữ – bạn nghĩ đến chuyện ngoại tình. Thậm chí, chỉ một cuộc cãi vã nhỏ cũng đủ khiến bạn “đào lại” chuyện từ 10 năm trước rồi dằn vặt chính mình: “Tại sao mình lại cưới anh ta?”
Tất cả những suy nghĩ, tổn thương, hờn giận tích tụ mỗi ngày ấy không chỉ khiến bạn mệt mỏi, mà còn đẩy bạn vào một vòng xoáy cảm xúc tiêu cực triền miên. Cuối cùng, bạn đau đớn vì những điều do chính bạn thổi phồng lên, chứ không phải từ thực tế.
Điều bạn cần làm là học cách phân định rạch ròi:
-
Việc của mình,
-
Việc của người khác,
-
Và những điều nằm ngoài tầm kiểm soát (việc của số phận, cuộc đời, hay như cách nói tượng trưng là “việc của Trời”).
Bạn không thể kiểm soát được chồng có nhắn tin với ai, con có yêu thương bạn như bạn mong đợi hay không. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Vậy tại sao bạn lại để lỗi lầm của người khác trở thành gánh nặng của bản thân?
Lúc này, hãy rèn luyện điều được gọi là “vô cảm có chọn lọc” – hiểu đơn giản là bạn chậm lại một nhịp, đừng phản ứng ngay, đừng phân tích quá mức, đừng để cảm xúc dẫn lối.
Nó giống như việc bạn khoác lên mình một lớp áo giáp mềm – không phải để trốn tránh cảm xúc, mà để bảo vệ tâm trí khỏi những điều không đáng. Khi người khác làm điều gì đó khiến bạn tổn thương, hãy tự hỏi: “Họ đang thật sự nhắm vào tôi, hay họ chỉ đang nói ra nỗi bức bối trong lòng họ?” Nếu là chuyện không liên quan đến bạn, đừng để nó bước vào tâm trí.
Song song đó, hãy học cách tự xoa dịu mình. Khi cảm xúc nổi lên, đừng chìm trong nó. Hãy đối xử với chính mình như cách bạn dỗ dành một đứa trẻ – nhẹ nhàng, từ tốn, yêu thương.
Khi bạn kiên trì thực hành điều này, bạn sẽ thấy cảm xúc tiêu cực không còn kiểm soát bạn nữa. Bạn cũng không còn dễ tổn thương vì những điều nhỏ nhặt trong hôn nhân. Khi đó, bạn mới thực sự có được sự tự do tinh thần – dù có tiếp tục chung sống hay không.
Sự thật là: với bất kỳ ai, hôn nhân đều có lúc thăng trầm. Điều quyết định hạnh phúc không nằm ở người bạn đời, mà nằm ở cách bạn đối diện với chính mình. Nếu bạn tìm được giá trị cá nhân, độc lập về tài chính và vững vàng về cảm xúc, thì hôn nhân sẽ không còn là nơi khiến bạn tổn thương – mà là nơi bạn có thể lựa chọn ở lại để yêu hoặc rời đi trong bình thản.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Trẻ có EQ vượt trội thường nói câu này – Cha mẹ đừng bỏ lỡ giai đoạn phát triển vàng
-
Người EQ cao thường xuyên dọn dẹp 3 thứ này, cuộc đời vui tươi, bình an và giàu có
-
5 kiểu đàn ông "vụng trộm" không thể giấu nổi
-
Người phụ nữ làm 2 việc này, tưởng tốt, nào ngờ lại đánh bay vận khí hạnh phúc của mình
-
4 loại người càng sống càng Cạn Phúc: Trẻ thì đau ôm hao tài, công danh lận đận, già thì nghèo khổ cô đơn