Phúc tướng lớn nhất của 1 người phụ nữ nằm ở 3 điều này, mà không phải ở sự xinh đẹp hay giàu sang

( PHUNUTODAY ) - Sắc đẹp sẽ phai tàn theo năm tháng, lòng tốt đơn thuần có thể bị lợi dụng, còn phúc tướng được tạo nên từ ba chữ “Vững, Thanh, Ngộ” này mới chính là bản lĩnh trọn đời của người phụ nữ.

Cảm xúc ổn định, không có lòng tham, giỏi chiêm nghiệm - đạt được ba điều này, dù không có dung nhan trời phú, không có lòng tốt của một "thánh mẫu," bạn vẫn có thể sống một đời thông suốt, tự tại, được phúc khí vây chặt.

Phúc tướng bậc nhất của một người phụ nữ, suy cho cùng, lại ẩn chứa trong ba chữ: “Vững, Thanh, Ngộ”. Chỉ khi thấu hiểu và thực hành được ba điều này, bạn mới có thể sống một cuộc đời được phúc khí vây quanh.

1. Vững (ổn định) - Cảm xúc vững vàng 

Cảm xúc vững được, cuộc sống mới xuôi. (Ổn định được cảm xúc, cuộc sống mới thuận lợi).

Cuộc đời không bao giờ trải hoa hồng. Áp lực công việc, bộn bề gia đình, những cú sốc bất ngờ... bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người ta sụp đổ. Nhưng người phụ nữ có cảm xúc ổn định, họ như "định hải thần châm" (cây kim giữ biển lặng), luôn giữ được sự ung dung, tự tại trong phong ba bão táp. 

Sự ổn định này không chỉ nuôi dưỡng bản thân họ mà còn lan tỏa, truyền cảm hứng cho những người xung quanh, khiến gia đình và sự nghiệp cùng phát triển theo hướng tốt đẹp.

Người phụ nữ giữ được cảm xúc, không bị cảm xúc tiêu cực chi phối, chính là đang tích lũy phúc khí cho chính mình.

Phúc tướng bậc nhất của một người phụ nữ, suy cho cùng, lại ẩn chứa trong ba chữ: “Vững, Thanh, Ngộ”. (Ảnh minh họa)

2. Thanh (Thanh đạm) - Không có lòng tham  

Không bị lòng tham cuốn lấy, mới có thể ôm ấp hạnh phúc đích thực.

Trong xã hội vật chất, cám dỗ giăng khắp nơi. Có người tiết kiệm đến mức kham khổ để mua chiếc túi hàng hiệu, có người bất chấp thủ đoạn vì danh lợi.

Nhưng người phụ nữ có phúc tướng bậc nhất lại hiểu rõ sự thanh đạm của dục vọng, biết đủ thì sẽ luôn vui vẻ.

Người phụ nữ không bị vật chất chi phối, không quá chấp trước vào những thứ không đạt được, trân trọng những gì đang có, ngược lại sẽ gặt hái được sự yên tĩnh và thỏa mãn trong tâm hồn. Sự biết đủ này, chính là phúc khí lớn nhất.

3. Ngộ (Sáng suốt/Giác ngộ)

Hiểu được, rồi suy ngẫm và trưởng thành, mới nắm bắt được phương hướng cuộc đời. Cuộc sống là người thầy tốt nhất. Những người phụ nữ có phúc tướng bậc nhất đều giỏi chiêm nghiệm trí tuệ từ những trải nghiệm.

Họ sẽ không vấp ngã hai lần trên cùng một hòn đá, cũng không mù quáng chạy theo xu hướng, mà luôn trưởng thành sau mỗi lần vấp váp.

Người phụ nữ giỏi chiêm nghiệm có thể biến những gian nan trong cuộc sống thành bệ phóng, biến kinh nghiệm thành trí tuệ. Khả năng nhìn thấu và phản tư này giúp họ đi vững hơn, xa hơn trên đường đời, và phúc khí cũng tự nhiên tìm đến.

Tác giả: Mỹ Dạ