Thường xuyên đến 4 nơi sau không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống tuổi xế chiều của bạn, mà còn tích lũy những tài sản vô hình cho thế hệ con cháu:
1. Thường về lại quê hương
Khi qua tuổi 50, bạn càng nên về quê hương thăm lại. Chuyến đi này không phải để khoe khoang sự thành đạt, mà là để tìm lại sự thuần khiết thuở ban đầu.
Đi trên con đường làng thân thuộc, lắng nghe giọng nói quê hương đã lâu không nghe, nhìn ngôi nhà cũ kỹ in hằn dấu vết thời gian, ký ức tuổi thơ lại ùa về như một dòng suối.
Thường xuyên về quê, tâm hồn phiêu bạt sẽ tìm thấy chốn nương náu, trái tim xao động sẽ được lắng lại. Bạn sẽ hiểu rằng, dù thế giới có đổi thay ra sao, có những thứ vẫn mãi mãi trường tồn. Đó là tình yêu với gia đình và sự gắn bó với cội nguồn.
Giữ vững tấm lòng ấy và truyền lại cho con cháu chính là để lại cho chúng phúc khí lớn nhất. Hãy để chúng biết rằng, dù tương lai đi đến đâu, vẫn luôn có một nơi chờ đợi chúng, đó là quê hương trong tâm hồn.
2. Chăm đến nơi có hương sách
Có câu: “Khí chất con người là do trời sinh, vốn khó thay đổi, duy chỉ có việc đọc sách mới có thể biến đổi khí chất ấy”.
Một gia đình trí thức không thể xây dựng trong một sớm một chiều, mà cần sự vun đắp và truyền thừa qua nhiều thế hệ.
Khi qua tuổi 50, bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Đây là lúc nên chăm chỉ đến hiệu sách, thư viện, để tâm hồn được thư thái trong biển sách.
Ý nghĩa của việc đọc sách không chỉ là tiếp thu kiến thức, mà còn là để bồi dưỡng tâm hồn và nâng cao tầm vóc. Khi đọc sách, bạn như đang trò chuyện với các bậc hiền triết, giao lưu với những người thông thái, từ đó mở mang tầm nhìn và làm sâu sắc thêm tư duy.
Một người lớn tuổi yêu sách đương nhiên sẽ ảnh hưởng tích cực đến con cháu, khiến hương sách lan tỏa khắp gia đình. Để lại cho con cháu núi tiền bạc không bằng để lại cho chúng thói quen đọc sách và tinh thần ham học hỏi.
Đây mới là tinh thần văn hóa thật sự, là dòng máu văn hóa chảy mãi trong một gia tộc. Khi con cháu lớn lên trong môi trường này sẽ biết cách đối nhân xử thế, hiểu đạo lý, biết khiêm tốn. Đó mới là tài sản vô tận.
3. Thường đến nhà người thân, bạn bè
Khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta càng trân trọng những tình cảm đã được thử thách qua thời gian. Những người bạn lớn lên cùng nhau, những người tri kỷ đã cùng nhau vượt qua khó khăn, đều là tài sản vô giá trong cuộc đời chúng ta.
Hãy thường xuyên ghé thăm nhà người thân, bạn bè thân thiết, cùng nhau ôn lại chuyện xưa, kể chuyện cuộc sống hiện tại. Tình cảm sẽ trở nên sâu đậm hơn qua những lần gặp gỡ. Những cuộc gặp gỡ này không vì mục đích gì to lớn, mà chỉ đơn thuần là sự sẻ chia cảm xúc.
Quan trọng hơn, sự hòa thuận giữa những người lớn tuổi sẽ trở thành tấm gương cho con cháu. Chúng sẽ thấy được con người có thể đối xử chân thành và sống hòa hợp với nhau như thế nào.
"Hòa khí" này sẽ ảnh hưởng một cách vô thức đến cách con cháu đối nhân xử thế, giúp chúng biết trân trọng duyên phận và đối xử tốt với người khác. Một gia đình tràn ngập hòa khí tự nhiên sẽ thu hút được nhiều phúc lành hơn.
4. Hay đến nơi có núi xanh, sông biếc
Thiên nhiên là người thầy chữa lành tốt nhất. Khi bước sang tuổi 50, bạn càng nên thường xuyên đến những nơi có núi xanh, sông biếc để cảm nhận vẻ đẹp kỳ diệu của tự nhiên, trải nghiệm sự yên bình, tĩnh lặng của đất trời.
Leo lên đỉnh cao nhìn ra xa, hay trầm tư bên bờ suối, đều giúp tâm hồn chúng ta trở nên rộng mở và bình yên. Giữa thiên nhiên, mọi phiền muộn, lo âu dường như trở nên nhỏ bé.
Bạn sẽ nhận ra rằng, cuộc đời cũng như 4 mùa luân chuyển, có lúc thịnh vượng ắt có lúc suy tàn, có lúc thành công ắt có lúc thất bại. Sự thấu hiểu này sẽ giúp bạn trở nên ung dung, tự tại hơn
Tác giả: Mỹ Dạ