Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Người càng sống thiện, tiền bạc càng tự tìm đến

( PHUNUTODAY ) - Theo tử vi phương Đông, những ai có số cuối ngày sinh Âm lịch là 3, 5, 7 hoặc 9 thường mang trong mình “mệnh nở muộn” — tuổi trẻ vất vả, nhưng càng sống tốt, càng tích đức thì tài lộc, phúc phần lại càng bền vững.

Trong văn hóa Á Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ ghi dấu mốc chào đời mà còn phản ánh phần nào vận mệnh và tài khí của mỗi người. Theo tử vi phương Đông, những ai có số cuối ngày sinh Âm lịch là 3, 5, 7 hoặc 9 thường mang trong mình “mệnh nở muộn” — tuổi trẻ vất vả, nhưng càng sống tốt, càng tích đức thì tài lộc, phúc phần lại càng bền vững.

1. Số cuối ngày sinh là 3 – Càng trải đời càng tỏa sáng

Những người sinh vào ngày 3, 13 hoặc 23 Âm lịch thường có trí tuệ nhanh nhạy, đầu óc sáng tạo và tư duy vượt trội. Tuy nhiên, tuổi trẻ của họ hiếm khi thuận lợi. Nhiều người trong số này phải đối mặt với những thất bại đầu đời: chọn sai hướng đi, gặp người không tốt hoặc đánh mất cơ hội quý giá.

Điều đặc biệt là càng qua thử thách, họ càng vững vàng, sâu sắc và sáng suốt hơn. Sau tuổi 40, vận trình chuyển biến tích cực. Nhờ kinh nghiệm sống dày dặn và khả năng nhìn xa trông rộng, họ dễ nắm bắt thời cơ và bứt phá mạnh mẽ.

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 thường phát triển tốt trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, sáng tạo hoặc quản lý. Khi đã ổn định, họ biết cân bằng cuộc sống, tạo dựng nền tảng vững chắc để tận hưởng cuộc đời an yên, viên mãn.

2. Số cuối ngày sinh là 5 – Kiên định, càng bền chí càng gặp may

Người sinh vào ngày 5, 15 hoặc 25 Âm lịch có tính cách điềm tĩnh, chắc chắn và rất kiên cường. Họ không phải kiểu người nổi bật ngay từ đầu, thậm chí còn bị đánh giá thấp trong tuổi trẻ. Nhưng chính sự bền bỉ và nghị lực phi thường giúp họ từng bước khẳng định vị trí.

Người có số cuối ngày sinh là 5 được ví như rượu quý ủ lâu năm – càng trải qua thời gian, giá trị càng lớn. Họ sống thực tế, làm việc nguyên tắc, không chạy theo trào lưu, nhưng lại có khả năng tích lũy bền vững cả về tài chính lẫn kinh nghiệm.

Khi đến độ chín về tuổi đời, họ thường đạt được thành tựu rực rỡ: từ vị trí chuyên gia, người dẫn dắt đến doanh nhân tự lập. Càng sống thiện, càng giúp người khác, họ càng được quý nhân phù trợ, tài lộc đến đều đặn và bền lâu.

3. Số cuối ngày sinh là 7 – Giàu đức, vượng phúc, càng thiện tâm càng phát tài

Những ai sinh vào ngày 7, 17 hoặc 27 Âm lịch là người có nội tâm sâu sắc, sống trọng nghĩa và giàu lòng nhân ái. Họ thường là “chỗ dựa” cho người khác, sẵn sàng hy sinh vì bạn bè, gia đình mà không toan tính.

Chính vì vậy, tuổi trẻ của họ dễ gắn với thiệt thòi – mất tiền vì giúp người, bỏ lỡ cơ hội thăng tiến vì chữ “tình”. Nhưng tử vi cho rằng phúc đức càng dày thì vận may càng lớn, người mang số cuối 7 càng sống thiện lành, càng được trời thương.

Bước sang tuổi trung niên, vận quý nhân của họ cực vượng. Nhiều người bất ngờ được giúp đỡ đúng lúc, nhận được hợp đồng lớn, hoặc gặp người mở ra hướng đi mới. Họ là minh chứng sống cho câu nói: “Đức năng thắng số” – thành công đến từ lòng tốt và phúc đức tích lũy hơn là mưu mẹo.

4. Số cuối ngày sinh là 9 – Nở muộn, càng về già càng phát

Theo tử vi, người sinh vào ngày 9, 19 hoặc 29 Âm lịch thuộc tuýp người năng động, sáng tạo và có cá tính mạnh mẽ. Họ đa tài, nhiều đam mê, nhưng đôi khi thiếu kiên định, dẫn đến những bước khởi đầu chông chênh.

Tuổi trẻ, họ thường thay đổi công việc liên tục hoặc theo đuổi nhiều dự định chưa trọn vẹn. Thế nhưng, chính quá trình thử và sai ấy lại giúp họ hiểu rõ bản thân, đến một thời điểm, họ “ngộ ra” điều mình thực sự muốn làm.

Một khi đã xác định mục tiêu, người có số cuối ngày sinh là 9 sẽ dốc toàn lực để đạt được. Nhờ vậy, họ thường phất mạnh từ tuổi 40 trở đi, nhất là trong các lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, kinh doanh độc lập hoặc truyền thông.

Giống như viên ngọc thô được mài giũa, họ càng trưởng thành càng tỏa sáng, về già không chỉ giàu có vật chất mà còn viên mãn tinh thần.

Thông tin trong bài viết mang tính chiêm nghiệm, tham khảo theo quan niệm tử vi phương Đông.

Tác giả: Diệp Chi