Có câu: "Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai dò cho tường." Câu nói này nhấn mạnh rằng chỉ khi thấu hiểu bản chất con người, chúng ta mới có thể sống vững vàng và khéo léo hơn trong cuộc đời.
Khi còn trẻ, nhiều người thường xem nhẹ điều này, cho rằng việc hiểu lòng người là không cần thiết. Thế nhưng, sau khi trải qua những va vấp, thử thách và thậm chí là sự phản bội, mới nhận ra rằng bản chất con người chính là gốc rễ của mọi mâu thuẫn và xung đột.
Hãy thử hình dung khi có một miếng bánh ngon được đặt ra, nó sẽ ngay lập tức thu hút sự tranh giành. Ai cũng muốn phần tốt nhất về mình. Đây chính là biểu hiện rõ ràng của bản chất tham lam. Vì lợi ích cá nhân, không ít người sẵn sàng chèn ép, thậm chí coi người khác như bàn đạp để đạt được mục tiêu và vị trí cao hơn.
Cuộc sống là như vậy. Muốn hiểu lòng người, đôi khi không cần lắng nghe lời họ nói, mà hãy quan sát hành động và thái độ của họ trong hai hoàn cảnh: khi đứng trước lợi ích và khi đối mặt với khó khăn. Chính trong những thời điểm ấy, bản chất thật của con người sẽ bộc lộ rõ ràng nhất.
Người đó có biết ơn những ai đã giúp mình không?
Có hai từ tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể nói ra một cách chân thành, đó là "cảm ơn". Khi người khác gặp khó khăn, bạn sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Nhưng khi bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự, liệu họ có sẵn lòng làm điều ngược lại cho bạn không?
Trong nhịp sống hối hả ngày nay, lòng biết ơn dường như trở nên hiếm hoi hơn. Không phải ai cũng nhớ và trân trọng những người đã từng hỗ trợ mình. Thậm chí, có những người bạn giúp hết lòng lại quay lưng khi bạn cần họ nhất. Họ không chỉ thiếu sự biết ơn mà còn phũ phàng phủ nhận tất cả những gì bạn đã làm. Đây là thực tế không hề hiếm gặp trong xã hội hiện đại.
Có hai từ tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể nói ra một cách chân thành, đó là "cảm ơn".
Muốn đánh giá một người có đáng để tin tưởng hay không, hãy nhìn vào cách họ đối xử với những ai đã giúp đỡ họ. Người biết trân trọng và đền đáp ân tình chính là người xứng đáng để bạn đồng hành. Chỉ khi ở bên những người như vậy, sự hy sinh và cống hiến của bạn mới thực sự có ý nghĩa.
Thái độ của con người khi đối mặt với lợi ích
Có một câu nói rất thực tế: "Bộ mặt thật của một người chỉ lộ ra khi xảy ra tranh chấp về lợi ích." Một số người sẵn sàng đối đầu, thậm chí chà đạp lên đạo đức để đạt được mục đích cá nhân. Vì lợi ích, họ có thể bộc lộ những khía cạnh tồi tệ nhất trong bản chất của mình.
Hãy cùng xem xét câu chuyện về hai ông chủ:
Ông chủ thứ nhất vì tham vọng lợi nhuận đã chỉ tập trung vào số lượng sản phẩm, bỏ qua chất lượng. Ông hy vọng chiếm lĩnh thị trường với các sản phẩm giá rẻ nhưng kém chất lượng.Ông chủ thứ hai lại kiên định với nguyên tắc của mình, chú trọng chất lượng sản phẩm và sự an toàn của người tiêu dùng.
Vì lợi ích, họ có thể bộc lộ những khía cạnh tồi tệ nhất trong bản chất của mình.
Kết quả: Sản phẩm của ông chủ đầu tiên nhanh chóng bị dư luận chỉ trích vì gây hại cho người tiêu dùng, dẫn đến tai tiếng lớn và cuối cùng là phá sản. Trong khi đó, ông chủ thứ hai với sự tận tâm và tầm nhìn xa đã giữ vững uy tín doanh nghiệp, đưa công ty phát triển bền vững.
Ở một góc độ khác, cách một người xử lý lợi ích cũng phản ánh tầm nhìn của họ. Nếu vì cái lợi trước mắt mà đánh đổi lương tâm, đó chính là lựa chọn thiển cận. Ngược lại, biết kiên trì theo đuổi lợi ích lâu dài không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn cho thấy sự nhân văn trong suy nghĩ và hành động.
Tác giả: Quỳnh Trang