Trắc nghiệm vui: Hình ảnh đầu tiên tiết lộ điều gì về quan điểm tình yêu của bạn

( PHUNUTODAY ) - Nếu bạn còn đang lập lờ hay lưỡng lự về cách yêu của mình, hãy thử làm bài trắc nghiệm sau để một lần nữa củng cố lại quan điểm tình yêu của chính mình.

Theo các nhà tâm lý học, các bài trắc nghiệm đơn giản có khả năng giúp mọi người khám phá cũng như tường tận hơn về tâm trí, suy nghĩ của họ. Và, không phải vô cớ mà các bài trắc nghiệm được tạo ra chỉ với mục đích thư giãn thuần túy.

Những bài trắc nghiệm cũng như lựa chọn của bạn tiết lộ rất nhiều về con người bạn, về cả cách bạn suy nghĩ, thái độ của bạn đối với cuộc sống hay thậm chí có thể tiết lộ quan điểm tình yêu của cá nhân bạn.

Bạn nhìn thấy 2 con gì?

ĐÁP ÁN

 

1. Hai con mèo

Nếu bạn thấy hai con mèo đầu tiên trong bức tranh này, điều đó đồng nghĩa với việc bạn là người bộc trực và quyết đoán.

Quan điểm tình yêu của bạn là những mối quan hệ lành mạnh, có tính hài hước và cả lãng mạn. Trong một số trường hợp, bạn thường bị hiểu nhầm là người ích kỷ.

Thế nhưng thực chất, bạn chỉ đang làm theo những gì mình muốn và bạn không thích bị kiểm soát bởi một ai.

Về tính cách: Bạn tự lập và mạnh mẽ. Cho dù có vấp ngã bao nhiêu lần, bạn cũng đều có thể tự đứng dậy trên đôi chân của mình.

Mối quan hệ: Chính cá tính mạnh mẽ này đôi khi khiến bạn gặp phải một số vấn đề trong tình yêu. Bạn có xu hướng không thích những mối quan hệ được xác định dài lâu. Vì vậy, bạn thường chạy trốn khỏi các mối quan hệ của mình.

2. Hai con chó

Hình ảnh này có ý nghĩa là sự bình tĩnh và hạnh phúc. Quan điểm tình yêu của bạn là “hãy đợi chờ, rồi một ngày tình yêu sẽ đến”. Hơn thế, bạn cũng là người trung thành, có trách nhiệm và bình tĩnh.

Tính cách: Bạn là người có chuẩn mực, biết quan tâm đến người khác và giỏi chịu đựng.

Mối quan hệ: Với bạn, dù tình yêu có quan trọng nhưng gia đình vẫn là trên hết. Bạn xem trọng sự gắn bó cũng như tình cảm của đối phương dành cho mình. Đồng thời, với người bên cạnh, bạn luôn đề cao sự tin tưởng của đối phương dành cho bạn (và ngược lại).

Tác giả: Mỹ Dạ