Về già mới hiểu: Đông con đến mấy thì người có hiếu nhất vẫn thường là đứa con này

( PHUNUTODAY ) - Thực tế cho thấy trong một gia đình đông con, không phải ai cũng có tinh thần trách nhiệm như nhau và thường thì người có hiếu nhất lại là đứa con mà ít ai ngờ tới.

Người ta vẫn thường nói, sinh con ra không phải để trông chờ báo hiếu, nhưng khi về già, ai cũng mong muốn có một người con bên cạnh chăm sóc, sẻ chia. 

Về già mới hiểu: Đông con đến mấy thì người có hiếu nhất vẫn thường là đứa con này

1. Không phải con cả, cũng không hẳn con út

Theo quan niệm truyền thống, con cả là người gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ khi về già. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, áp lực công việc và cuộc sống riêng khiến nhiều người con cả không thể thực hiện trọn vẹn bổn phận này. Mặt khác, con út thường được cha mẹ cưng chiều, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ là người gánh vác trách nhiệm lớn nhất khi cha mẹ tuổi già.

2. Đứa con có hiếu nhất thường là người biết hy sinh thầm lặng

Trong một gia đình đông con, có một kiểu người con không bao giờ nói lời hoa mỹ, không hứa hẹn nhiều, nhưng lại âm thầm lo toan cho cha mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đó có thể là người con thứ, một người con gái, hay thậm chí là người con từng bị coi là “ít thành đạt” nhất trong gia đình. Họ không so đo hơn thiệt, không cần vinh danh, nhưng khi cha mẹ đau ốm, chính họ là người thức đêm chăm sóc, đưa đi bệnh viện và lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ.

3. Người con hiếu thảo không cần giàu có, chỉ cần có tấm lòng

Nhiều người cho rằng, báo hiếu cha mẹ là phải cung phụng vật chất đầy đủ. Nhưng thực tế, cha mẹ khi già yếu chỉ cần một người bên cạnh, chăm sóc về tinh thần và thể chất. Người con có hiếu nhất thường là người luôn dành thời gian cho cha mẹ, biết lắng nghe và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cùng họ. Đôi khi, chỉ cần một chén trà nóng, một bữa cơm nhà ấm áp cũng đủ khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Về già mới hiểu: Đông con đến mấy thì người có hiếu nhất vẫn thường là đứa con này

4. Hiếu thuận là cái tâm, không phải nghĩa vụ

Có những người con dù không sống gần cha mẹ, nhưng lúc nào cũng quan tâm, hỏi han, lo lắng. Họ không xem việc chăm sóc cha mẹ là nghĩa vụ bắt buộc, mà là sự tự nguyện xuất phát từ tình yêu thương. Ngược lại, có những người dù có điều kiện vật chất nhưng lại coi trách nhiệm với cha mẹ như một gánh nặng, làm chỉ để hoàn thành nghĩa vụ mà không có sự chân thành.

5. Sự báo hiếu không nằm ở thứ tự sinh, mà ở tình yêu thương

Trong một gia đình, người có hiếu nhất không nhất thiết là con cả, con út hay con trai, con gái, mà là người có trái tim ấm áp, biết quan tâm và sẵn sàng hy sinh vì cha mẹ. Khi về già, cha mẹ mới thấm thía rằng, đứa con nào yêu thương họ thực sự, thì dù ít tiền của hay chẳng phải người thành đạt nhất, vẫn là người họ trân quý nhất.

Một gia đình có thể có nhiều con, nhưng người thực sự có hiếu thường không phải là người mà cha mẹ từng đặt kỳ vọng nhiều nhất. Hiếu thảo không phải là trách nhiệm bắt buộc, mà là xuất phát từ tấm lòng. Vì vậy, khi còn có thể, hãy trân trọng những người con luôn ở bên, lo lắng và yêu thương mình một cách chân thành nhất.

Tác giả: Mộc