Bí mật kẻ giết người hàng loạt ở Bình Dương

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong)-Trong cùng một ngày, tại cùng một địa điểm cách nhau chỉ vài trăm mét ở khu rừng nằm ven ấp Rạch Bắp ( xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương), người dân ấp Rạch Bắp đã phát hiện hai xác phụ nữ có dấu hiệu bị giết.

(Phunudoisong)- Trong cùng một ngày, tại cùng một địa điểm cách nhau chỉ vài trăm mét ở khu rừng nằm ven ấp Rạch Bắp ( xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương), người dân ấp Rạch Bắp đã phát hiện hai xác phụ nữ có dấu hiệu bị giết. Một cuộc điều tra gấp rút được tiến hành. Chỉ đúng một tuần sau, dư luận Bình Dương chấn động khi vụ án được khám phá, khi hung thủ giết người trong vụ án này chính là một tên sát nhân giết người hàng loạt.

Bí ẩn hai xác chết trong cùng một khu rừng

Chiều ngày 10/ 12/ 2009, tại khu rừng ven ấp Rạch Bắp (xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương), một nhóm người dân đi vào rừng hái lá đã phát hiện hai xác phụ nữ, nằm cách nhau 800m, với những dấu hiệu bị giết. Hai nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thủy và bà Hồ Thị Trúc. Việc phát hiện ra hai nạn nhân bị giết trong cùng một ngày, tại cùng một địa điểm là một sự kiện chấn động Bình Dương. Hai vụ giết người này có do cùng một hung thủ gây ra? Tên sát nhân là ai? Đó là những câu hỏi mà các điều tra viên Công an tỉnh Bình Dương phải giải đáp. Ngay lập tức, Ban Giám đốc CA Bình Dương lập tức triệu tập các đơn vị nghiệp vụ, nhanh chóng thành lập chuyên án 129G, chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ phải khẩn trưởng điều tra phá án với quyết tâm cao nhất.

Nạn nhân Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm 1972, ngụ tại khu 5, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dậu Một. Theo lời khai của chồng nạn nhân, thì sáng 10/12, chị Thủy chở con đi học, sau đó ghé qua Trường Dạy nghề Bình Dương để học lái ô tô. Như thường lệ thì buổi trưa chị Thủy sẽ về nhà lo cơm nước cho chồng con, nhưng hôm đó, đến đầu giờ chiều chị Thủy vẫn không về, cũng không hề gọi điện báo cho gia đình. Người thân trong gia đình chị Thủy đã nhiều lần gọi vào số di động của chị Thủy, nhưng không liên lạc được.

 

Trần Nguyễn Xuân Phương

 

Khi phát hiện được xác nạn nhân vào chiều 10/12, những đồ trang sức quý giá cùng tư trang trên người nạn nhân đều không còn. Không loại trừ đây là một vụ giết người cướp tài sản. Tuy nhiên qua điều tra xác minh, CA Bình Dương xác định nạn nhân Nguyễn Thị Thu Thủy là một người kinh doanh dịch vụ cầm đồ, lô đề trong địa bàn, thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng có máu bài bạc. Hôm chị Thủy bị giết, nhiều nhân chứng cho biết chị Thủy có đến khu vực chùa Bà (Thị xã Thủ Dầu Một). Vì vậy các trinh sát sát CA Bình Dương cũng không ngoại trừ nghi vấn về việc có thể nạn nhân bị một trong các đối tượng có chung mối quan hệ làm ăn giết vì mâu thuẫn.

Sau 1 tuần tích cực điều tra, CA Bình Dương đã nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng. Nhiều nguồn tin cho biết, trước khi bị giết, chị Nguyễn Thị Thủy đang đòi nợ ráo riết một người Trần Nguyễn Xuân Phương – một kẻ cờ bạc chuyên nghiệp, đang nợ chị Thủy số tiền trên 10 triệu đồng. Ngày 17/12/2009, sau khi thu thập đủ chứng cứ, CA Bình Dương đã quyết định ra lệnh bắt Trần Nguyễn Xuân Phương. Khi khám xét nhà đối tượng Trần Nguyễn Xuân Phương, CA thu được một chiếc roi điện và một đoạn dây thép mỏng, được cho là các hung khí đã sát hại nạn nhân.

Ngay sau đó, Trần Nguyễn Xuân Phương đã bắt đầu nhận tội. Phương khai vì ham mê cờ bạc, biết chị Thủy là một chủ đề nên trước đó vài tháng, Phương đã nhờ người quen giới thiệu làm quen với chị Thủy, vừa ghi đề cho chị Thủy để ăn chia phần trăm, vừa đánh đề. Sau một thời gian ngắn, số tiền mà Phương thua đề đã lên tới cả chục triệu đồng. Tháng 12/2009, chị Nguyễn Thị Thủy liên tục gọi điện đòi tiền Phương. Một mặt vì không có tiền trả nợ, mặt khác thấy chị Thủy thường xuyên đeo nhiều đồ trang sức trên người, Phương đã lên kế hoạch giết chị Thủy để quỵt nợ và cướp tài sản. Khi thực hiện kế hoạch này, Phương đã rủ em vợ mình là Phùng Minh Cường, 17 tuổi (trú tại huyện Long Khánh, Đồng Nai) cùng tham gia. Được anh vợ rủ rê và hứa chia chác, Cường gật đầu.

Sáng ngày 10/12, Trần Nguyễn Xuân Phương và Phùng Minh Cường đã đi thuê một chiếc ô tô và hẹn đón chị Thủy ở khu vực chùa Bà, với lý do xuống Tân Uyên đòi nợ, lấy tiền trả nợ chị Thủy. Trước khi đi, hắn đã chuẩn bị sẵn roi điện và mua thêm hai sợ dây dù. Biết chị Thủy đang học lái ô tô, nên trên đường xuống Tân Uyên, Phương đã “gạ” chị Thủy ngồi sang ghế lái lái thử. Khi nạn nhân vừa ngồi sang ghế lái, nhân lúc nạn nhân không để ý, Phương nhanh tay lấy cái roi điện giấu dưới ghế chích vào người chị Thủy rồi dùng dây xiết cổ nạn nhân, cướp đi toàn bộ nữ trang, điện thoại và gần 5 triệu tiền mặt. Sau đó, chúng chạy xe lên huyện Bến Cát và phi tang xác nạn nhân trong khu rừng ven ấp Rạch Bắp.

Tại cơ quan CSĐT, sau quá trình khai thác, đấu tranh, CA Bình Dương đã xác định, hai xác chết cùng được phát hiện tại khu vực ấp Rạch Bắp, nhưng Phương không phải hung thủ giết chết bà Hồ Thị Trúc. Tuy nhiên, khi Trần Nguyễn Xuân Phương bị bắt, các điều tra viên CA Bình Dương mới liên hệ được sự liên quan của hắn với những vụ án giết người chưa khám phá được trong thời gian trước. Một sự thật chấn động về tên sát nhân Trần Nguyễn Xuân Phương đã được phơi bày. Theo đó, Phương không chỉ là hung thủ trong vụ án giết chị Nguyễn Thu Thủy. Hắn còn là kẻ đã giết chính mẹ vợ mình – bà Nguyễn Thị Mai và một người phụ nữ khác là bà Phan Thị Cảnh, mẹ vợ của một doanh nhân ở tỉnh Bình Dương.

(còn tiếp....)

(Theo Diễm Quỳnh - PL&CS)

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn