
Tổ tiên dặn: Đêm Rằm tuyệt đối tránh ăn 'ếch trông trăng' – bí ẩn phía sau loài vật tưởng chừng vô hại
Một trong những câu nói hay nhưng đầy giá trị nhân sinh của người xưa là: “Đừng ăn ếch trông trăng” .
Một trong những câu nói hay nhưng đầy giá trị nhân sinh của người xưa là: “Đừng ăn ếch trông trăng” .
Người xưa có câu: “Ở nhà bốn tiếng nói không phải điềm lành”, nhưng ít ai biết rõ ý nghĩa thực sự đằng sau.
Người xưa có câu nói: "Dù đói đến đâu cũng không được ăn đồ cúng ở mộ; dù mệt đến đâu cũng không được ngồi trên ghế thịt người". Đây là câu nói mang ý nghĩa sâu sắc về sự tôn trọng và đạo đức.
Người xưa dạy con cháu không nên chọn gái ngẩng đầu, trai cúi mặt. Họ có lý do của mình.
Người xưa khuyên con cháu không nên trồng 5 loại cây này kẻo ảnh hưởng đến tài lộc của cả gia đình.
Câu nói "Đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông" ám chỉ rằng vẻ bề ngoài có thể phản ánh cuộc sống của mỗi người. Câu nói này còn đúng với thời hiện đại hay không?
Người xưa có câu: 'Giường không rời bảy, quan tài không rời tám, bàn không rời chín'. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.
Người xưa có nhiều câu nói hay, thấm thía, trong đó có câu: "Bạn bè thì không được bắt nạt vợ bạn mình" đã đi vào tiềm thức của bao thế hệ.
Các cụ thường xuyên con cháu nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Tốt nhất, bạn đừng tiết lộ với họ 3 chuyện này.
Người xưa có câu: "Giàu không thêm trai, nghèo chẳng thêm gái" mang ý nghĩa sâu xa về chuyện sinh con.
Người xưa cho rằng gái ngẩng đầu, trai cúi mặt là tướng người xấu, không nên chọn lấy làm chồng, làm vợ.
Người xưa cho rằng để 3 loại cây này trước cửa nhà có thể ảnh hưởng đến tài lộc, phúc đức của mỗi gia đình. Đó là cây gì?
Lời dạy của cổ nhân "Chọn vợ không chọn gái ngẩng đầu, lấy chồng không lấy trai cúi mặt" có ý răn dạy con người cách chọn chồng, chọn vợ sao cho đúng đắn nhất.
Lời cổ nhân răn dạy: "Chọn vợ không chọn gái ngẩng đầu, lấy chồng không lấy trai cúi mặt". Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu hết câu nói này.
Người xưa có câu: "Nam vô tính như sắt, nữ vô tính như gai”. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của câu nói này.