Xin làm ô sin cho nhân tình giàu của chồng để rồi 3 hôm phải nhường luôn chồng vì 1 lý do không ngờ
Tình huống ấy có lẽ chỉ có chị mới gặp phải nhưng 8 năm hôn nhân đến giờ phút này chị không bao giờ hối tiếc.
Tình huống ấy có lẽ chỉ có chị mới gặp phải nhưng 8 năm hôn nhân đến giờ phút này chị không bao giờ hối tiếc.
Ngỡ cuộc hôn nhân của mình như mơ, thậm chí ai nhìn vào cũng nói rằng hôn nhân của Xuân là hạnh phúc thế nhưng cô chẳng thể ngờ nó lại đi vào ngõ cụt khi chứng cứ ngoại tình của chồng lù lù trước mặt.
Tôi hoàn toàn tỉnh táo lúc này, nhìn ả nhân tình của chồng và chồng quấn quýt đi vào nhà nghỉ mà tôi bất lực chết trân tại chỗ, không nghĩ cô ta lại là...
Lần thứ hai bắt gặp chồng ngoại tình, trái với việc ăn năn hối lỗi như lần đầu. Chồng tôi tỏ thái độ khiến tôi sốc nặng.
Ai nhìn vào cũng nghĩ cuộc hôn nhân của tôi viên mãn, hạnh phúc. Nhưng sống ở trong chăn thì mới biết chăn có rận.
Rơi vào tình cảnh hiện tại, chị Cúc chỉ ước mình không phải là người mào đầu châm ngòi cho chuyện kinh khủng đó.
Không biết tương lai của tôi sẽ ra sao nhưng thật trớ trêu cứ mỗi lần muốn ly hôn thì chuyện đó lại xảy ra khiến tôi vô cùng khó xử.
Hôn nhân hạnh phúc là sự cố gắng kiến trì của cả đôi bên. Nhưng nếu người phụ nữ không tinh ý nhận ra bất thường, sẽ dễ dàng đẩy người đàn ông đi đến con đường ngoại tình.
Phụ nữ muôn đời vẫn dại, nhưng tốt nhất đừng vì phút bốc đồng mà "giận quá mất khôn" nếu còn muốn giữ hạnh phúc gia đình.