Đến tuổi trung niên: Một thứ càng tham lam càng rước về nhiều tai họa
Khi đã bước chân đến độ tuổi trung niên, nếu bạn vẫn còn hoang đường, cố sống cố ch.ết để gìn giữ hư vinh và sĩ diện, chỉ là việc vô ích.
Khi đã bước chân đến độ tuổi trung niên, nếu bạn vẫn còn hoang đường, cố sống cố ch.ết để gìn giữ hư vinh và sĩ diện, chỉ là việc vô ích.
Với người đàn ông đã trưởng thành thì bạn không có sự bồng bột nữa mà là sự chín chắn, thận trọng. Bạn đã qua cái thời chạy theo những mối tình không hồi kết, chính vì vậy mà bạn không thích hợp với những người phụ nữ không rõ ràng trong tình yêu, mập mờ với nhiều đàn ông khác.
Khi đã bước chân đến độ tuổi trung niên, nếu bạn vẫn còn hoang đường, cố sống cố ch.ết để gìn giữ hư vinh và sĩ diện, chỉ là việc vô ích.
Là con người, sống ở đời càng tranh giành lợi ích thì càng thu thiệt và khiến bản thân khổ cực. Một đời dài lắm, đừng vì chút lợi ích nhỏ mà giành dật hơn thua. Hãy bao dung cho nhau thay vì so đo, thua thiệt những chuyện cỏn con.