Chọn vợ, chọn chồng hãy khắc cốt ghi tâm câu nói: Cuộc đời này cái gì cũng có giá của nó
Chọn vợ, chọn chồng hãy khắc cốt ghi tâm câu nói: Cuộc đời này cái gì cũng có giá của nó, có gia đình hay chưa bạn cũng nhất định nên đọc bài viết này.
Chọn vợ, chọn chồng hãy khắc cốt ghi tâm câu nói: Cuộc đời này cái gì cũng có giá của nó, có gia đình hay chưa bạn cũng nhất định nên đọc bài viết này.
Tình yêu vốn là phạm trù cảm xúc khó nắm bắt. Đau khổ, vui sướng, sầu não cũng chỉ vì hai chữ "tình yêu".
Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ.
Trong thế gian người ta thường nói có nợ mới có duyên, đúng như vậy, duyên của thế gian đến như một sự nhân quả, đến để trả nợ cho nhau ở kiếp trước. Hãy cùng tìm hiểu những lời Phật dạy về duyên nợ để hiểu rõ hơn!
Người ta vẫn nói vợ chồng là duyên nợ từ kiếp trước. Vậy thực sự có kiếp trước thật hay không để đến kiếp này nên duyên vợ chồng? Và ở kiếp này, ở được hay đi thì ai trong số họ là duyên, ai trong số họ là nợ? ai trong số họ hạnh phúc? ai trong số họ khổ đau?