Về già, đau ốm, nằm liệt giường mới hay: Chỉ có 3 người này là thân thiết với ta
Thời trẻ, có tiền bạc, sức khỏe, chúng ta có nhiều bạn bè, người thân. Nhưng khi về già, khi tiền bạc và sức khỏe không còn, mỗi người có rất ít mối quan hệ.
Thời trẻ, có tiền bạc, sức khỏe, chúng ta có nhiều bạn bè, người thân. Nhưng khi về già, khi tiền bạc và sức khỏe không còn, mỗi người có rất ít mối quan hệ.
Thời trẻ, khỏe mạnh, chúng ta có nhiều người săn đón. Nhưng khi về già, khi tiền tài, sức khỏe không còn nhiều, chỉ có 3 người này thực sự đối tốt với ta.
Thời trẻ, khi có sức khỏe, tiền tài, có nhiều người tỏ ra thân thiết. Nhưng khi về già, tiền bạc, sức khỏe không còn, chỉ có 3 người này là thương ta thật lòng.
Khi về già, tiền bạc, sức khỏe không còn. Nằm trên giường bệnh, bạn mới biết ai là người thực sự thân thiết.
Thời trẻ, có sức khỏe, tiền tài, ta được nhiều người săn đón. Về già, chỉ có 3 người này là đối tốt với ta.
Khi khỏe mạnh, giàu có, chúng ta có nhiều người vây quanh. Nhưng về già, khi sức khỏe và tiền bạc đã cạn, chỉ có 3 người này là thương ta thật lòng.
Thời trẻ, khi khỏe mạnh, chúng ta có nhiều người thân thiết. Nhưng khi về già, đến lúc ốm đau mới biết có rất ít người thân thiết ới mình.
Thời trẻ, bạn mạnh khỏe, giỏi giang, được nhiều người yêu quý. Nhưng về già, khi sức khỏe giảm sút, ốm đau bệnh tật, chỉ có rất ít người thực sự yêu mến và thân thiết với bạn.