Sắc màu phố thị |
Mùa xuân, ước ao về những điều tốt đẹp và cầu chúc điều tốt đẹp cho mọi người là một văn hóa ứng xử đẹp. Ngay cả làm đẹp mọi thứ lên trong mắt mọi người cũng là một ứng xử dễ thương và giàu tính nhân văn.
Tết đến, nhà nhà trang hoàng với nhiều hoa trái và màu sắc. Điều này đã thành truyền thống dễ dàng nhận ra vì nó gắn bó với tâm lý ’dọn mình’ đón năm mới của từng người, từng nhà. Có một nhu cầu thực tế cà khó hơn nhiều lần là từng dãy phố, từng con đường cũng "dọn mình" để thốt lên lời chúc tốt đẹp với mọi công dân, mọi du khách từ "ngôi nhà thành phố" của mình.
Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp tết Giáp Thân đã mở màn một cuộc chơi đường phố thú vị: "Mặt phố Tết"- giải thưởng trang trí lễ hội dành cho các hộ dân, shop nhỏ và công trình thương mại dịch vụ lớn trên các trục đường có vài trò "phòng khách" của ngôi nhà thành phố.
Rất nhiều người có chung một mong ước: những ứng xử văn hóa đẹp như giải thường "Mặt phố Tết" của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tồn tại và phát triển tốt đẹp như sự bền vừng vốn có của mọi giá trị văn hóa.
- KTS Nguyễn Văn Tất