Gái ế, lại kiêu! Có cho không tôi cũng chẳng thèm...

( PHUNUTODAY ) - Phụ nữ đã 30 tuổi mà vừa già, vừa xấu lại còn kênh kiệu thì có cho không tôi cũng chẳng thèm. Nói gì đến việc tán tỉnh, yêu đương để cưới về làm vợhellip;

(Bí mật Xmen) - Phụ nữ đã 30 tuổi mà vừa già, vừa xấu lại còn kênh kiệu thì có cho không tôi cũng chẳng thèm. Nói gì đến việc tán tỉnh, yêu đương để cưới về làm vợ…

[links()]
 
Chào bạn Hà và tất cả các chị em phụ nữ trên diễn đàn chia sẻ! Trước tiên cho tôi gửi lời chào thân ái đến toàn thể các chị, em nhân dịp ngày của tháng 3 này... 
 
Sau đó cũng xin cho tôi mãn phép được luận bàn đôi điều cùng các chị để rồi các chị tự hiểu mình hơn mà liệu cơm gắp mắm chứ đừng dở hơi, hâm hấp để làm khổ cho cánh đàn ông chúng tôi thêm nữa.
 
Ảnh minh họa
 Đối tượng chúng tôi ngắm đến phải là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp U18 - 20 và phải còn trong trắng mới lấy làm vợ. Chứ gái đã đến tuổi “băm” thì chúng tôi đã xếp sang một bên để mà hoa lá cành cho khuây khỏa mỗi lúc trà dư, hậu tửu rồi... 

Bạn Hà ạ! Chẳng nói ra thì bạn cũng biết Việt Nam mình với văn hóa Á Đông nơi phụ nữ sinh ra chủ yếu để phục vụ, hầu hạ đàn ông chứ chưa có vai trò, trách nhiệm và quyền hạn gì nhiều trong gia đình, xã hội cả...

Bạn biết đấy, cách đây chưa đầy nửa thế kỷ thôi, khi ấy các bà, các mẹ, các chị chúng ta đến ăn cơm cũng phải ngồi ở xó bếp thì nói chi đến việc đòi hỏi điều gì cao sang và xa xỉ hơn được nữa...
 
Cho đến ngày nay cũng vậy thôi, nói là bình đẳng giới nhưng thực chất phụ nữ cũng chưa có được quyền hạn gì ngoài cái việc tề gia, nội chợ và trông nom con cái... Thậm chí ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ mà siêu âm biết giới tính là nữ thì cũng hãy cứ liệu hồn rồi. Nếu là lần mang bầu thứ 2, thứ 3 sẽ bị hắt hủi hoặc nạo, phá không biết chừng.
 
Mà tôi nói thật phụ nữ có chồng cũng là một diễm phúc rồi. Chứ nếu như chị nào mà không có được một tấm chồng thì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi rồi chị ta sẽ ra sao nữa?
 
Còn một điều nữa tôi muốn nói rằng, phụ nữ Việt Nam nếu như không có chồng thì có tài giỏi đến mấy thì cũng thuộc loại vứt đi, chẳng ra gì. Thậm chí bước chân ra đường người ta còn khinh cho chứ nói chi đến việc đòi hỏi điều này điều nọ...
 
Ấy vậy mà có chị đã ngoài 30 tuổi, cái tuổi được gọi là “toan về già” của chị em phụ nữ... Mà không biết điều lại còn lên đây bày đặt này nọ thêm lắm chuyện. Chi bằng hãy tự tìm cho mình một người đàn ông nào đó dù có sứt môi, đui mắt, nặng tai, hay què quặt một tí... để lấy làm chồng, lấy nơi nương tựa cho cha mẹ được cái tiếng là ăn ở có đức con gái không phải ở vậy đến già, như thế thiết thực hơn.
 
Nếu làm được như vậy thì cánh đàn ông còn tôn trọng, chứ cứ kiểu này thì tôi sợ rằng sẽ có ngày phụ nữ hối hận, muốn quay đầu vào bờ cũng sẽ gặp khó khăn đấy.
 
Nhân đây cũng xin nói với phụ nữ rằng dù đàn ông chúng tôi có chẳng ra gì thì cũng vẫn là đàn ông. Đối tượng chúng tôi ngắm đến phải là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp U18 - 20 và phải còn trong trắng mới lấy làm vợ. Chứ gái đã đến tuổi “băm” thì chúng tôi đã xếp sang một bên để mà hoa lá cành cho khuây khỏa mỗi lúc trà dư, hậu tửu rồi... 
 
Riêng với phụ nữ như bạn Phượng, bạn Hà... vừa già, vừa xấu lại còn kênh kiệu thì có cho không tôi cũng chẳng thèm. Nói gì đến việc tán tỉnh, yêu đương để cưới về làm vợ. Thế thì thử hỏi rằng có cái hứng thú gì của người đàn ông nữa không?
 
Một vài điều chia sẻ cùng độc giả trên diễn đàn vậy thôi. Chúc mọi người hạnh phúc. Thân ái!
 
  • Trình
 
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT