Được mấy ngày nghỉ Tết, về quê chồng làm gì cho mệt

( PHUNUTODAY ) - (Mẹ chồng nàng dâu) - Mặc dù về quê từ hôm 27 – 28 Tết nhưng suốt ngày tôi chỉ có quanh vào việc cọ lá, gói bánh rồi lại dọn dẹp, rửa bát cho nhà chồnghellip;

Mẹ chồng nàng dâu) - Mặc dù về quê từ hôm 27 – 28 Tết nhưng suốt ngày tôi chỉ có quanh vào việc cọ lá, gói bánh rồi lại dọn dẹp, rửa bát cho nhà chồng… 
[links()]
 
Gửi Hân!
 
Vô tình tôi đọc được bài viết của bạn, và tôi cũng có một vài điều muốn chia sẻ với bạn. Vợ chồng tôi cũng là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Được cái tôi khác bạn là nhờ sự giúp đỡ của hai bên ông bà nội – ngoại, cộng với một chút vốn tiết kiệm được chúng tôi đã mua được căn nhà nhỏ nhỏ. Không quá rộng rãi nhưng cũng có chỗ đủ để chui ra, rúc vào, cũng đỡ phải đi thuê trọ.
 
Anh minh họa
Về quê chồng ăn Tết, hết cọ lá làm bánh, lại đến dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất khiến tôi mệt mỏi, kinh hãi mỗi khi nghĩ đến...

Năm đầu tiên mới bắt đầu làm dâu tôi cũng ngoan ngoãn về quê chồng ăn Tết, nhưng thực sự đó là ác mộng của đời tôi. Họ hàng bên chồng thì đông mà gia đình chồng lại làm đến 5-6 loại bánh, từ bánh chưng, bánh tẻ, bánh rợm, bánh mật, bánh gai…

Thế nên mặc dù về quê từ hôm 27 – 28 Tết nhưng suốt ngày tôi chỉ có quanh vào việc cọ lá, gói bánh rồi lại dọn dẹp, rửa bát cho nhà chồng. Dịp cuối năm lại là lúc mà anh em, họ hàng gặp nhau nên hôm nào gia đình cũng làm 2- 3 mâm cơm, rồi các anh lại ăn ăn, uống uống, rượu rượu, chè chè đến tận khuya 9h30 đến 10h mới xong. Quẳng ra la liệt nào là bát đũa, xoong nồi, chén cốc…để một mình tôi đánh vật, dẹp dọn.
 
Đến tận khuya rồi thì lại chuẩn bị bắc bếp trông nồi bánh chưng. Khi mới lên giường chợp mắt được tí thì lại phải chuẩn bị dậy sớm để còn lau dọn nhà cửa, sao cho sạch sẽ, tươm tất. Hôm nào mà dậy muộn một tí là mẹ chồng đã đứng ở giữa sân mà gọi oang oang như thể cho cả xóm nghe thấy vậy, để hàng xóm cho rằng con dâu là lười nhác, ngủ trương mắt ra không biết đường dậy.
 
Vào những ngày Tết thì đi thăm hỏi họ hàng người thân, rồi theo lệ phải rút hầu bao ra mà lì xì, mừng tuổi các cụ trong gia đình, từ ông bà nội, các ông trẻ, bà trẻ, ông già, bà già,…Rồi các cháu trong gia đình, tính sơ sơ cũng ngốn một khoản bằng cả tháng lương của mình chứ chẳng chơi đâu.
 
Quá mệt mỏi với công việc bánh trái, lau dọn, rửa bát, rửa chén, rồi đến thăm hỏi họ hàng bên gia đình nhà chồng nên kể từ sau năm đó thì những năm sau tôi cứ là xin “kiếu”. Rút ra bài học cho mình nên tôi tìm mọi cách để đối phó, lẩn tránh không về quê chồng ăn Tết. 
 
Năm thì tôi gọi điện cho ông, bà báo bị ốm. Có năm thì bảo phải trực cơ quan không thể đổi cho ai được ông bà thông cảm. Tết năm nay lấy cớ cháu nhỏ đang ho, viêm họng, sốt đi đường sợ lạnh bệnh sẽ nặng hơn nên chỉ gửi quà và ít tiền mừng về cho bố, mẹ chồng, mong bố, mẹ thứ lỗi…
 
Thế cho nhẹ người mà lại đỡ mệt. Không phải đi làm ngồi nhà chỉ cần đem tiền ra chợ mua vài ba cái bánh chưng, bánh tẻ, con gà, ít mì, mọc nhĩ… thế là xong. Ăn uống bây giờ đáng là bao đâu mà, làm nhiều làm chi cho mệt. Thế là có nhiều thời gian để xem ti vi, thưởng thức các chương trình truyền hình hấp dẫn của ngày Tết. 
 
Tôi nghĩ bạn Hân cũng cứ ở ngay nhà mà tận hưởng mấy ngày nghỉ Tết này cho sướng đi, tội gì mà phải về quê chồng phục gia đình nhà chồng làm chi cho mệt xác.
 
Hoa
 

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT