3 con vật tới nhà điềm báo phát tài: Đừng dại đuổi đi

( PHUNUTODAY ) - Những con vật dưới đây tới nhà mang tới may mắn cho gia chủ đừng dại đuổi đi

Ong Đến Xây Tổ: Gia Đình Đầy Ắp Ngọt Ngào

Người xưa dạy: “Ong đến xây tổ – gia đình đầy ắp ngọt ngào”. Những chú ong nhỏ bé, dù bận rộn, lại cực kỳ kén chọn nơi trú ngụ: phải yên tĩnh, sạch sẽ, an toàn. Nếu ong làm tổ dưới mái hiên hay trong sân nhà, chớ vội lo bị đốt.Ong mang lại tài lộc, bởi chúng sản xuất mật ong thiên nhiên – món quà ngọt ngào từ thiên nhiên. Chỉ cần không xua đuổi, không phá hại, ong sẽ định cư lâu dài, liên tục “giao mật tận cửa”.

Thực tế, ong nhạy cảm với môi trường. Chúng đến chứng tỏ khu phố bạn sạch sẽ, không ô nhiễm. Hãy giữ khoảng cách, đừng khiêu khích – chúng quá bận thu mật để làm hại ai.Nếu tổ ong cản trở, gọi chuyên gia di dời thay vì đốt phá. Phá tổ không chỉ hại ong, bạn còn tự mời rắc rối, đánh mất may mắn.

Lời xưa: “Lợn đến nhà thì khó, chó vào nhà thì giàu, mèo đến ‘mở tiệm cầm đồ’” – mỗi loài một điềm.

Dấu hiệu sắp giàu to

Chó Vào Nhà: Gia Đình Được Bảo Vệ

Người xưa bảo: “Chó vào nhà thì giàu”. Chó giống người, lang thang nhưng kén chọn: chỉ ghé nhà tử tế, có thức ăn, có chỗ trú mưa gió.Chúng không chỉ mang tài lộc mà còn trung thành, canh gác nhà cửa, đuổi trộm, thậm chí cùng chủ ra đồng. Một chú chó hoang quanh quẩn trước cửa khi bạn cho chúng miếng ăn, ngụm nước – biết đâu nó ở lại thành bạn. Dù không nuôi, cũng đừng xua đuổi. Đối xử tử tế với sinh linh nhỏ bé chính là gieo điều lành. Chính vì vậy, mà nếu như có chó lạ tới nhà bạn đừng vội xua đuổi chúng mà hãy chăm sóc chúng để điềm lành tới với gia đình mình. 

 Chim Khách Đến Nhà: Việc Tốt Sắp Tới

Chim khách là loại chim có hình dạng bên ngoài lông đen trắng, giọng hót vang, tràn sức sống. Người xưa tin: “Chim khách vào cửa, việc tốt sẽ đến”.

Chúng ăn sâu bọ, bảo vệ mùa màng, được nông dân yêu quý.Tiếng hót đánh thức buổi sáng là điềm lành. Chim làm tổ trên cây trong sân chứng tỏ môi trường sống lý tưởng. Xưa kia, chưa có dự báo thời tiết, người già quan sát chim ác là để đoán trời:

Kết luận: Ong mang mật ngọt, chó giữ bình yên, chim khách báo tin vui. Hãy đón nhận những vị khách nhỏ bé từ thiên nhiên bằng lòng tử tế – may mắn sẽ ghé thăm.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Tác giả: Nhật Ánh