Trong quan niệm Á Đông, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, ông bà ta luôn dạy: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.
Dưới đây là 3 việc cha mẹ cần tuyệt đối tránh để không làm tổn phúc hệ mệnh của cả gia đình, theo quan niệm dân gian và đạo lý sống truyền đời.
1. Gian dối, làm ăn bất chính – Gieo nhân sai, con cháu phải gánh quả báo
Không ít người lớn vì mưu sinh, vì ham lợi lộc trước mắt mà chọn con đường làm ăn bất chính: buôn gian bán lận, lừa đảo, tham nhũng, hay kiếm tiền trên nỗi khổ của người khác. Họ tưởng đó chỉ là “mẹo làm giàu”, là “khôn ngoan”, nhưng thực chất là đang gieo nghiệp nặng.
Trong luật nhân quả, của phi nghĩa dù có đầy két, cũng không giữ được lâu. Thậm chí, phúc khí gia tộc bị hao hụt, đời con cháu sinh ra yếu đuối, làm ăn lận đận, nghèo khó đeo bám.
Người lớn làm điều trái đạo đức, con cháu chẳng được yên. Sự “khôn lỏi” hôm nay có thể khiến thế hệ sau mãi không ngẩng đầu lên nổi. Đó là cái giá rất đắt cho sự tham lam thiếu lương tâm.
2. Bất hiếu với cha mẹ, bất kính với tổ tiên – Cắt đứt gốc rễ phúc đức
Tổ tiên là nguồn gốc, là cội rễ của mỗi gia đình. Người xưa tin rằng: Con cháu muốn phát đạt thì phải giữ đạo hiếu với bề trên. Nếu cha mẹ sống bất hiếu, hỗn láo với ông bà, vong ân với người sinh thành, con cái lớn lên sẽ vô thức học theo, mất gốc đạo lý làm người.
Không những thế, hành vi bất kính với người đã khuất như quên giỗ chạp, không thờ cúng tử tế, thậm chí buông lời xúc phạm tổ tiên, cũng là tội lớn trong tâm linh, khiến phúc đức bị “đứt đoạn”.
Hậu quả là con cháu đời sau thường gặp chuyện thị phi, làm ăn thất bại, hôn nhân dang dở, sức khỏe yếu kém, tưởng là “vận đen” nhưng thực chất là nghiệp do cha mẹ gieo gặt.
3. Trù dập, hãm hại người khác – Phúc đi, họa đến, con cháu khốn đốn
Có những bậc cha mẹ miệng thì giảng đạo đức, nhưng khi đối mặt quyền lợi lại sẵn sàng dùng thủ đoạn, nói xấu, hãm hại người khác. Họ không hiểu rằng, ác tâm sinh nghiệp lực, những gì ta làm hôm nay đều có hậu quả.
Khi gieo rắc oán hận, hại người mưu cầu lợi riêng, là đang tạo nghiệp ác rất nặng. Dù có che mắt thiên hạ, ông Trời vẫn thấy rõ. Và nghiệp đó nếu không trả ở đời này, sẽ chuyển sang con cháu gánh vác – đau ốm triền miên, học hành dở dang, sự nghiệp trầy trật.
Đây là lý do vì sao có những đứa trẻ sinh ra vốn thông minh nhưng mãi không ngóc đầu lên được – vì gánh “nghiệp” của tiền nhân quá nặng.
Làm cha mẹ, hãy sống lương thiện, giữ tâm sáng, ăn ở hiền hòa. Đó không chỉ là cách sống đúng đạo làm người, mà còn là cách vun đắp phúc đức cho cả một dòng tộc.
Dẫu đời ta chưa sung sướng, hãy sống sao để đời con cháu được ngẩng cao đầu. Phúc do mình tạo, nghiệp cũng do mình gieo – đừng để sai lầm của hiện tại trở thành gánh nặng của tương lai.
Tác giả: Trang Hạ
-
Nhà ai có 5 dấu hiệu là điềm báo đang Thịnh Vượng, con cái hưởng phúc Tổ Tiên
-
Các cụ nhắc: Chim sa tận nơi không bắt, cá nhảy tận bờ không ăn', vì sao?
-
Cổ nhân dạy không sai: “Nghèo chớ động vào ba nghề, giàu chớ kết thân ba người”, tại sao?
-
Về già anh em ruột thịt "keo sơn" mấy cũng phải giấu kín 3 thứ: Nói ra là bạc phúc
-
5 kiểu tụ họp vô bổ, lành ít dữ nhiều: Khôn ngoan phải biết từ chối