8 bí kíp phòng the và nghệ thuật quyến rũ đúc kết từ "Diên Hy công lược" khiến chị em "sốt xình xịch"

( PHUNUTODAY ) - Bộ phim hot "Diên Hy công lược" đã kết thúc khá lâu nhưng những bài học về nghệ thuật quyến rũ của các nàng phi vẫn được các chị em không ngừng học hỏi.

Trong quan hệ vợ chồng rất cần yếu tố mới lạ

Ngụy Anh lạc được "thị tẩm" lần đầu không phải ở "long sàng" như các phi tần khác, mà ở trên lầu cao, ngắm trăng. Nhà vua đi lên tìm nàng, trăng thanh, gió mát, hoa thơm. Nàng nhiều lần "thả thính", cướp lượt thị tẩm của các phi tần khác, cũng vì nàng khác lạ. 

Đây cũng là gợi ý cho các chị nào thích cosplay gia tăng cảm xúc yêu, các chị em mau mau kiếm ngay 1 bộ đi. Khi vua giận, Ngụy Anh Lạc đã mặc bộ đồ này lẻn vào phòng vua để làm lành. Vua nói "chả ra cái thể thống gì", thế nhưng lại lôi nàng vào lòng, ôm chặt không buông.

Đừng moi móc quá khứ của chồng, thay vì ghen tuông, hãy khiến chồng yêu thương mình

Phó Hằng yêu sau đắm Ngụy Anh Lạc, nhưng buộc lòng phải cưới Nhĩ Tình. Sau khi cưới, từ 1 người hiền hoà, nàng trở thành 1 người độc ác, ghen tuông vô độ, nhiếc móc Phó Hằng, khiến Phó Hằng tức giận, không hề động vào đến 1 lần, và còn nói "cô điên rồi".

Ngoài đời đã có nhiều vụ chồng ngoại tình, vợ đi đánh ghen, rồi cuối cùng cay đắng nhìn chồng ôm con bồ, bảo vệ con bồ, đánh mình. Chi bằng ở nhà làm đẹp cho bản thân còn hơn.

Thêm chút gia vị "giận dỗi" trong tình yêu 

Ngụy Anh Lạc nhiều lần trêu ngươi, chọc tức vua, hờ hững vua, nhưng lại khiến vua sủng ái, thương nhớ không nguôi. Sau cơn giận, thường thì "chuyện ấy" làm hòa. Có lần, sau 1 đêm ân ái, sáng dậy, vua phong nàng từ quý nhân lên lệnh tần, khi bước đi 2 tay còn dang ra, ưỡn người, hẳn là vua đã có 1 đêm mệt nhọc. Các phi tần khác tức nổ đom đóm mắt, nói "hoàng thượng bị sao vậy?".

Hết lòng vì chồng con, quán xuyến công việc gia đình là tốt, nhưng đừng quên chăm sóc bản thân

Nhàn Phi sau khi lên làm hoàng hậu luôn chu đáo lo toan chuyện hậu cung đâu vào đấy, yêu vua hết lòng dù thái hậu đã giết hại cha mình. Thế nhưng vẫn không được vua yêu thương nhiều. Lệnh Phi thích gì làm nấy, không phải lo như hoàng hậu, lại được vua yêu chiều. Kết quả sau 12 năm hoàng hậu già đi trông thấy, nhiều nếp nhăn, hơn nữa lối ăn nói khiến vua cảm thấy hoàng hậu "không được bình thường". 

Người phụ nữ ngốc nhất trên đời không phải là người phụ nữ bị đàn ông lừa dối hết lần này đến lần khác. Người phụ nữ ngốc nhất chính là người không biết trân trọng bản thân và yêu thương chính mình mà cứ đợi người khác yêu thương.

Phụ nữ thường có tâm lý, yêu lâu rồi thì không cần phải đẹp, hiểu nhau quá rõ thì không cần phải cầu kỳ mỗi lần gặp gỡ, mà họ lại vô tình quên rằng, giây phút người đàn ông yêu họ, đến bên họ thì thứ họ để tâm đầu tiên chính là bề ngoài. Có đôi lúc trong mối quan hệ tình cảm, không phải người đàn ông thay đổi, mà là chính bản thân mình đã thay đổi quá nhiều. Không phải người đàn ông không yêu bạn, mà là chính bản thân mình còn chưa yêu nổi chính mình.

Và có những cuộc hôn nhân đổ vỡ, lí do vì chồng ngoại tình, hay lí do vì họ hết yêu, tất cả lí do đều không quan trọng bằng việc, sau hôn nhân, phụ nữ chỉ toàn tâm toàn ý để tâm đến chồng con, mà người cần được để tâm nhất lại vô tình quên lãng.

Không đổi mới, hâm nóng tình cảm, san sẻ buồn vui, thì vợ chồng sẽ càng ngày càng xa cách 

Trong phim, có đoạn mình không nhớ ai nói, đại khái như thế này "phi tần, đối với vua, cũng đơn thuần là người giúp nối dõi tông đường, giải tỏa những căng thẳng sau khi lo chuyện triều chính, ban đầu là vì mới lạ, xinh đẹp, nhưng theo thời gian, nếu không có gì đặc biệt, họ cũng chỉ là những hình ảnh mơ hồ, vua không nhận ra là ai nữa". Vậy nên trong cuộc sống này, nếu cứ hờ hững nhau, không nghĩ đến chuyện đổi mới làm cho mọi thức tích cực lên thì rồi cũng đi vào lối mòn là những cảm giác trống rỗng trong một mối quan hệ.

Nên học hỏi một số bí kíp phòng the

Thuận Tần, người đẹp trong sáng không tỳ vết, nhà vua say mê, thực ra lại là 1 người đàn bà đã lấy chồng, sinh con, thế mà khi "thị tẩm" vua không hề phát hiện ra. Vậy hẳn là các bí kíp phòng the như kegel hẳn là có từ thời đó.

Cho dù công việc của bạn có bận rộn thế nào, cho dù đầu óc bạn có trăm ngàn thứ quay cuồng, nhưng bạn cũng đừng quên thỉnh thoảng làm mới chuyện ấy. Vì sao mọi người cứ than vãn "ăn một món hoài sẽ chán", nhưng không ai nghĩ ra cách chế biến mới cho cùng thứ nguyên vật liệu?

Làm mới chuyện ấy không chỉ gói gọn làm mới tư thế quan hệ, thay đổi trang phục, nước hoa... Bạn còn có thể mạnh dạn thay đổi địa điểm ái ân. Ví dụ bạn có thể làm chuyện đó khi cùng nhau đi du lịch. Nhưng nếu không có điều kiện, chỉ cần một nhà nghỉ xinh xắn là có thể thay đổi không khí rồi. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn những góc thú vị khác trong nhà như: phòng tắm, phòng làm việc, ghế sô-pha... để hâm nóng tình cảm lứa đôi.

Đã có chồng, đừng có lăng nhăng, thả thính, khiến chồng ghen 1 chút thì được... 

Nhĩ Tình vì tức giận Phó Hằng, đã tính mưu và có con với hoàng thượng. Từ đó Phó Hằng không bao giờ tha thứ cho Nhĩ Tình nữa. Khiến chồng ghen một chút thì được, nhưng đến mức phản bội người thương chỉ vì một phút hồ đồ thì tức là bạn đã phá hỏng mối quan hệ đáng quý như chơi. Cách "đùa với lửa" này thật là tai hại.

Gia đình nhà chồng là nơi không nên đưa ra để bàn luận và tranh đấu thắng thua

Bạn sẽ không bao giờ tự thay đổi bản thân mình theo ý thích hoặc nhu cầu đột ngột của một ai đó cho nên bạn cũng không thể mong đợi mọi người thay đổi theo ý thích của bạn để bạn cảm thấy tốt hơn. Vì vậy, những người phụ nữ đặc biệt là các cô dâu mới hãy chấp nhận những người trong gia đình nhà chồng với bản chất vốn có của họ. Chỉ có như vậy bạn mới thích nghi và hòa hợp được với mọi người.

Mẹ chồng là người có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn nếp sống trong gia đình, có sự tác động đến các thành viên khác. Do đó, một khi đã lấy lòng được mẹ chồng là coi như bạn tìm được đồng minh vĩ đại, được hậu thuẫn trong việc tạo mối quan hệ với các thành viên còn lại. 

Tin mới nhất
Tin nên đọc