9x dùng dao đoạt mạng người yêu vẫn thản nhiên cười cợt khi hầu tòa

( PHUNUTODAY ) - Ngày 28/11, TAND Hà Nội đưa bị cáo Lê Hà Vi (20 tuổi, ở quận Hoàng Mai) ra xử sơ thẩm tội Giết người. Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Việt Anh (người yêu của Vi).

Ngay từ sáng sớm, người thân của bị cáo và người đã khuất có mặt tại phòng xử. Ít phút sau, bị cáo có mái tóc nhuộm ánh tím được dẫn giải tới tòa.

Quá trình xét xử, bị cáo Vi không một lần quay xuống phía dưới nhìn mẹ mình và cha mẹ người đã khuất. Khi được HĐXX nhắc nhở, bị cáo 9X mới quay lại nói lời xin lỗi với cha mẹ nạn nhân.

Bị cáo Vi tại tòa. Ảnh: Zing.vn

Theo cáo buộc, Vi và anh Việt Anh yêu nhau từ cuối năm 2014. Quá trình yêu nhau, cả 2 thường xuyên qua lại giữa hai gia đình. Thấy con trai có tình cảm sâu đậm với Vi, cha mẹ anh Việt Anh đã qua nhà cô gái xin cho đôi trẻ được đi lại tìm hiểu, tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, đám cưới chưa kịp diễn ra như dự tính của nhà trai thì họ mất con.

Trước đó, trung tuần tháng 11/2016, anh Việt Anh qua nhà Vi ngủ như bao lần khác. Thấy vậy, Vi bỏ sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Về nhà vào chiều hôm sau, cô gái 9X thấy người yêu vẫn ở nhà mình nên tiếp tục nói lời chia tay.

Do anh Việt Anh không đồng ý nên hai người nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, cô gái 20 tuổi bị người yêu xông tới bóp cổ, túm tóc.

Lúc cô gái vật vã vì không thở được thì điện thoại đổ chuông. Người gọi là chị Hoa - người quen của cả hai nên Việt Anh dừng tay nghe máy. Nhân cơ hội này, nạn nhân nhảy xuống giường thoát thân.

Lo sợ người yêu sẽ đánh mình tiếp, Vi lấy dao nhọn dưới đầu giường ra phòng thân.

Vừa lúc đó, đôi trẻ nghe tiếng gọi cửa của chị Hoa. Thay vì ra mở cửa, anh Việt Anh lại trêu đùa người yêu. Tức giận, Vi bước tới đâm một nhát vào ngực người mình yêu khiến bị hại tử vong sau đó.

Có mặt tại tòa, Vi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, cô vẫn bị vị đại diện VKS nhắc nhở về thái độ cười cợt khai báo, không ăn năn hối cải.

Theo ghi nhận của phóng viên, gia đình bị hại tỏ ra nhân văn, luôn giữ hòa khí, không gây căng thẳng gì với bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Vi 16 năm tù về tội Giết người.

Trước đó, vào khoảng tháng 4/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo y án 14 năm tù đối với bị cáo Phạm Quốc Thiêng (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội giết người.

Đáng chú ý, giờ nghị án Thiêng không lo lắng mà cười nói liên tục với người quen.

Theo án sơ thẩm, tối ngày 30-8-2015, sau chầu nhậu với bạn bè, Thiêng dùng xe máy chở vợ về nhà. Tới nhà, vợ chồng Thiêng đứng hóng mát trên lề đường. Lúc này, Huỳnh Văn Trung và nhóm bạn đi ngang qua nhìn thấy liền ghẹo vợ Thiêng: “Em ơi, sao giờ này còn đứng đường”, dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi.

Bị kết án 14 năm tù nhưng bị cáo Thiêng vẫn cười tươi. Ảnh: PLO.vn

Thiêng liền chạy xe máy đi rủ Trung, Hiếu đuổi theo nhóm của Văn Trung để trả thù. Khi đuổi kịp, cả nhóm lao vào đánh nhau với nhóm Huỳnh Văn Trung.

Trong lúc ẩu đả, Thiêng bỏ chạy thì bị Văn Trung đuổi theo dùng tay đánh vào đầu. Thiêng móc dao Thái Lan trong túi đâm ngược trúng vào bụng của Văn Trung khiến nạn nhân bị thương tật tỉ lệ 85%.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương