Cô bồ 22 tuổi trong scandal giật chồng ầm ĩ MXH lên tiếng thách thức vợ và dư luận:" hãy trách mình già, xấu"

( PHUNUTODAY ) - Thật không thể tin nổi lại có người đàn bà đã cướp chồng người khác còn thách thức lại vợ.

Chắc không cần phải kể thêm gì nhiều, suốt mấy ngày gần đây MXH dậy sóng vì câu chuyện người vợ hi sinh 19 năm cho chồng vẫn thua một cô nữ sinh 22 tuổi, cay đắng nhìn chồng chạy theo tình trẻ và vứt bỏ cả gia đình. Những gì người vợ chia sẻ đã khiến cho vô số chị em khác thương cảm, đồng thời phẫn nộ thay vì cô bồ quá sức trơ trẽn.

Biết tình nhân đã có vợ lâu năm, thêm cả 2 cô con gái đã lớn, ấy vậy mà Trương N.P.T ( nickname Andrena T.) vẫn cố tình qua lại, nhận cả chục triệu tiền chu cấp hàng tháng, thậm chí còn tuyên bố học xong sẽ sinh con cho người đàn ông đáng tuổi bố mình.

Bên cạnh đám đông chửi bới, lên án T. thì cũng có ý kiến cho rằng câu chuyện mới chỉ được tố từ 1 phía, biết đâu lại chỉ là lời bịa đặt gây sốc mà thôi. Tuy nhiên, sau khi sự việc trở nên ầm ĩ, nữ chính trong drama trên lại bất ngờ lên tiếng, không hề tỏ ra ân hận sám hối khi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, ngược lại còn mắng chửi chị vợ, công khai tình tứ với bồ khiến dân mạng lại được phen sôi máu.

Andrena T. thản nhiên chia sẻ rằng, sau khi tên tuổi mình xuất hiện tràn lan khắp nơi thì cô cũng định âm thầm xóa FB, chờ cho mọi việc lắng xuống, nhưng hội chị em rủ nhau tấn công inbox, nhắn tin khủng bố cô quá nhiều, với đủ mọi từ ngữ lăng mạ, nên T. quyết định sẽ đối mặt với sóng gió, không trốn tránh gì hết. 'Em đã nghĩ mình sẽ im lặng và xóa FB để mọi chuyện qua đi nhưng vì quá áp lực em phải lên tiếng rằng: thương gửi mấy má rảnh, lo mà làm đẹp đi mắc chi khủng bố tin nhắn người khác, chửi cũng phải cho sang chứ dùng mấy từ ngữ này coi mắc ói lắm ạ'.

Điều đáng nói ở đây là T. không hề nhận lỗi sai, không cho rằng mình đánh mất đạo đức bản thân, ngược lại, cô chỉ trích vợ của nhân tình rằng: 'Loại đàn bà không biết giữ chồng thì đừng trách ai, có trách hãy trách mình già, xấu và không biết xấu hổ'. Cô cũng tuyên bố khóa chế độ nhắn tin để 'không ai có thể xúc phạm em kể từ giờ phút này', khóa cả chức năng bình luận, khiến cho dân mạng chỉ có thể thả icon tức giận chứ không thể gạch đá gì trên trang cá nhân của T.

Câu chuyện đau lòng trên cũng là lời cảnh tỉnh cho chị em phụ nữ. Dù thế nào cũng đừng quá tin, quá yêu và hi sinh tất cả vì đàn ông. Hãy biết yêu chính bản thân mình và không ngừng làm 3 điều quan trọng này:

Học hành và xinh đẹp

Đối với người phụ nữ, vẻ đẹp hình thể qua năm tháng sẽ dần bị "bào mòn" thế nhưng có một điều, tri thức của họ lại dày lên. Chẳng ai thích một người phụ nữ già lại vừa kém hiểu biết cả. Vì vậy, hãy tranh thủ khi còn trẻ mà chịu khó học hành.

Hãy trau dồi kiến thức thật nhiều, để những hiểu biết của bản thân nói lên con người mình là ai, chứ đừng cho phép một khuôn mặt xinh làm điều đó. Đàn ông họ có thể thích những cô gái đẹp, nhưng chẳng anh chàng nào lại muốn sống cả đời với một người có cái đầu rỗng tuếch. Tuy phụ nữ có nhan sắc cũng quan trọng nhưng thiếu đi tri thức thì cô gái ấy cũng thật đáng thương.

Tiền

Đối với người phụ nữ hiện đại, họ có thể có tình yêu nhưng cũng có thể là không. Họ không nhất thiết phải dựa dẫm vào đàn ông. Phụ nữ có thể làm việc mà đàn ông làm được, đôi khi họ còn làm tốt hơn.

Phụ nữ khôn ngoan là phải học cách làm việc của đàn ông. Phải cứng rắn, quyết đoán, dứt khoát và mạnh mẽ. Một người phụ nữ luôn luôn độc lập, chẳng bao giờ phải nhờ vả ai làm hộ mình bất cứ điều gì thì mới là người phụ nữ hạnh phúc.

Không ai có thể mãi mãi giúp mình hết, vì vậy phụ nữ hãy học cách tự đứng trên đôi chân của mình. Chỉ những người phụ nữ kém cỏi mới có cái suy nghĩ dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. Nếu cố gắng kiếm tiền, có một khoản tiết kiệm cho bản thân, đấy mới là điều phụ nữ nên quan tâm.

Tin mới nhất
Tin nên đọc