Cô gái bị "giam lỏng" trong nhà nghỉ 3 ngày: Công an tiến hành điều tra, phát hiện sự thật bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Mẹ của T. cho biết, T. xin phép đi uống nước cùng bạn nhưng sau đó không thấy về nhà, điện thoại thì tắt máy. Đến 23h cùng ngày, bạn của T. gọi điện báo T. đang bị giam giữ trong một nhà nghỉ ở khu vực Cầu Đuống (Hà Nội).

Tối ngày 29/11, bà Nguyễn Thị Sửu (SN 1961, trú Hà Nội) trình báo với công an khu vực về việc con gái mình là Lê Thị T. (SN 1992) bị "giam giữ" tại một nhà nghỉ ở khu vực cầu Đuống (thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) suốt 3 ngày.

Nhà nghỉ được cho là "giam giữ" T.

Theo trình báo của bà Sửu, vào khoảng 16h ngày 27/11, T. đã xin phép đi uống nước cùng bạn nhưng sau đó không trở về nhà, điện thoại bị tắt. Khoảng 23h cùng ngày, người bạn của T. gọi điện cho bà Sửu thông tin, con gái bà đang bị giữ tại một nhà nghỉ ở khu vực cầu Đuống nên đã tìm đến đây.

Tuy nhiên, gia đình không thể liên lạc điện thoại với T. còn nhà nghỉ lại đóng cửa nên họ cho rằng T. bị bắt cóc, khống chế trong nhà nghỉ.

Tiếp nhận thông tin, công an khu vực đã tới nhà nghỉ này làm việc nhưng chủ nhà nghỉ đóng cửa, không hợp tác.

Lực lượng công an huyện Gia Lâm có mặt phía bên ngoài nhà nghỉ

Đến sáng ngày 30/11, lực lượng công an vẫn có mặt phía ngoài ngôi nhà nghỉ nghi đang giữ T, kiên quyết yêu cầu phía nhà nghỉ hợp tác.

Qua xác minh, T. cho biết cô đã chủ động rời khỏi nhà tụ tập với bạn trong nhà nghỉ chứ không phải bị bắt cóc hay giam giữ.

Tác giả:

Tin nên đọc