Người Á Đông trọng đạo lý và nhân quả trong từng việc làm, lòi nói, hành động. Có những thứ tưởng như càng to, càng sang trọng thì càng tốt, nhưng thực chất lại ẩn chứa những hiểm họa tiềm tàng. Không ít gia đình sau một thời gian "lên hương", làm ăn phát đạt, liền dùng tiền xây nhà lầu to, sửa mộ tổ tiên cho lớn, mua xe xịn, bày biện cỗ bàn linh đình... mà không hề biết rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh cả dòng tộc. Sau đây là 5 thứ trong gia đình nếu càng to, càng hoành tráng thì con cháu dễ suy bại, phúc lộc hao tổn – bạn nên suy ngẫm thật kỹ.
1. Mộ phần tổ tiên càng to lớn càng dễ động long mạch
Nhiều người quan niệm rằng xây mộ to, đắp bia đá lớn cho tổ tiên là biểu hiện của lòng hiếu thảo và mang lại phúc đức cho con cháu. Nhiều nơi cạnh tranh xây mộ to để cho oai với làng nước, để tổ tiên phù hộ.
Tuy nhiên, trong phong thủy âm trạch, việc xây mộ quá to, không hợp hướng, lấn chiếm đất người khác hoặc phá vỡ thế đất tự nhiên lại dễ khiến long mạch bị động, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí của cả dòng họ.
Hơn nữa khi xây mộ quá to còn khiến cho người xung quanh dị nghị, nhòm ngó. Thậm chí còn là khiến mộ tổ tiên dễ bị những kẻ trộm mộ "tấn công" gây ảnh hưởng xấu tới sự yên nghỉ của tổ tiên.
Mộ tổ tiên ông bà không cần phải hoành tráng, mà cần đặt đúng huyệt, hợp phong thủy, được chăm sóc thường xuyên và thể hiện tấm lòng thành kính là đủ. Những ngôi mộ to mà bị bỏ hoang, không có người hương khói lại càng dễ dẫn đến tán tài, tiêu phúc. Mộ đang yên ổn thì tuyệt đối không xây thêm xây lại, chỉ dọn cỏ, lau chùi, hương khói.
2. Nhà lớn, cửa nhà to, phô trương càng dễ tản khí, hao tài
Một ngôi nhà quá to lớn không phải là tốt. Nhà tốt là vừa đủ ở. Nhà quá to lớn gây tốn kém xây dựng lại còn mất công dọn dẹp gây mệt người tốn sức. Hơn nữa nhà quá to lớn làm tốn kém thời gian chăm sóc còn dễ bị thiếu không khí, thiếu sức sống, làm nơi cho ma quỷ trú ngụ. Nhà quá to lớn cũng hút dương khí gia chủ làm sức khỏe suy yếu, người thấy cô đơn lạnh lẽo, người thân trong gia đình có cớ tránh mặt nhau.
Hoặc một ngôi nhà không to lớn nhưng cửa chính lại to lớn so với nhà cũng không tốt. Trong phong thủy dương trạch, cửa chính là nơi đón khí, đón tài. Nếu thiết kế cửa quá to so với diện tích nhà sẽ khiến khí tốt dễ tán, vận may khó tụ, từ đó tài lộc tiêu tan, gia đạo bất ổn. Đặc biệt, nếu xây nhà ở quê hay khu vực dân cư thuần hậu, nhưng lại làm cổng rào quá cao, quá đồ sộ, đèn đóm sáng trưng, trang trí như biệt thự… thì không chỉ thu hút sự ganh ghét mà còn phạm phải quy luật hài hòa âm dương.
Cửa nhà nên cân đối với diện tích tổng thể, hướng cửa hợp mệnh gia chủ, màu sắc và chất liệu cũng nên tối giản, tinh tế, tránh phô trương quá mức. Bởi cái gì quá cũng là không tốt, mà nhà là nơi để giữ gìn bình an chứ không phải nơi để khoe khoang.
3. Bàn thờ to lớn bề thế nhưng thiếu lòng thành thì càng rước họa
Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình Việt. Nhiều người nghĩ rằng bàn thờ càng to, đặt nhiều đồ quý giá thì càng thể hiện sự tôn kính với tổ tiên. Nhưng thực tế, nếu bàn thờ quá lộng lẫy mang tính phô trương mà không được lau dọn thường xuyên, thắp hương không đúng lễ nghi, hoặc chỉ lập cho có thì chẳng những không tích được phúc mà còn mang tội bất kính.
Điều quan trọng nhất với bàn thờ không phải là hình thức bên ngoài mà là tấm lòng thành kính. Một bàn thờ nhỏ gọn, sạch sẽ, được chăm chút thường xuyên và luôn có hương khói là đã đủ để thể hiện lòng hiếu đạo, từ đó tổ tiên mới yên lòng phù hộ cho con cháu.
Việc phô diễn tâm linh cũng là một hành động hao tổn phước lộc, dễ bị quở trách.
4. Ăn uống linh đình cỗ bàn tiệc to, phung phí càng tổn phúc, hao lộc
Trong gia đình, việc ăn uống cần đảm bảo dinh dưỡng nhưng cũng cần tiết kiệm để giữ sự khiêm nhường và tránh tốn kém lãng phí. Thế nhưng nhiều gia đình lại xem thường việc tổ chức bữa ăn gia đình, thậm chí cho rằng kẻ nghèo mới cần tiết kiệm.
Trong các dịp giỗ chạp, cưới hỏi, lễ Tết, nhiều gia đình đua nhau tổ chức cỗ bàn linh đình, mời đông người, bày biện hàng chục món ăn. Họ nghĩ làm như vậy mới “nở mày nở mặt”, thể hiện gia thế. Nhưng việc tổ chức xa hoa, lãng phí, ăn uống thừa mứa không chỉ tốn kém mà còn phạm vào điều kiêng kỵ về sự tiết chế trong đạo làm người.
Tiền của đáng ra để chăm sóc sức khỏe, đầu tư cho con cái học hành thì lại đem ra “đốt” vào những buổi tiệc hoành tráng sẽ là vô nghĩa. Chưa kể, nhiều người vì ăn uống không biết tiết kiệm, vì lãng phí tiêu hoang trong tiệc tùng cỗ bàn nên mang nợ, hoặc sinh mâu thuẫn, đố kỵ từ người thân, thậm chí ăn nhiều gây bệnh. Những điều đó khiến phúc đức hao mòn, gia đình dễ sinh bất hòa, con cháu khó ngóc đầu.
5. Cái tôi to lớn, gia đình nhanh suy tàn
Để có một gia đình êm ấm hòa thuận, đặc biệt khi gia đình có nhiều thành viên thì càng cần sự thấu hiểu nhường nhịn. Một gia đình mà ai cũng có cái tôi cá nhân to, luôn cho mình là đúng, tranh giành sự đúng sai thì gia đình khó hòa thuận.
Càng nhiều thành viên thì sự khác biệt càng nhiều càng lớn. Thế nên sống chung được với nhau là cả một nghệ thuật và quan trọng hơn là sự tu dưỡng đạo đức, hướng về gia đình, gạt bỏ cái tôi, thay vì tranh cãi đúng sai thì cần dùng sự cảm thông thấu hiểu, chấp nhận.
Đặc biệt người trụ cột trong gia đình mà cái tôi cá nhân to thì không chỉ hủy hoại sự bình yên trong gia đình mà còn dễ dẫn tới cãi vã với hàng xóm, tranh giành đúng sai, hiếu thắng, bảo thủ, không chịu học hỏi cầu thị. Điều đó càng khiến gia đình bị cô lập, khó tiến bộ, tụt hậu so với thiên hạ.
Lời kết: Trong đời sống gia đình, điều quan trọng không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài mà chính là đạo đức, nếp sống giản dị, lòng hiếu thảo và cách cư xử có chừng mực. Gia đình có phúc là gia đình biết gìn giữ đạo lý, sống tử tế và biết ơn tổ tiên. Năm thứ kể trên – mộ phần, cửa nhà, bàn thờ, cỗ bàn, cái tôi cá nhân – nếu biết tiết chế, làm vừa đủ, đặt cái tâm lên trên thì gia đạo mới vững bền, con cháu mới thịnh vượng lâu dài.
Hãy nhớ người xưa dạy “Càng giản dị, càng bền lâu. Càng phô trương, càng dễ đổ vỡ.” Gia đình chính là cái gốc, nếu cái gốc bị xói mòn bởi sự khoa trương và hình thức, thì quả ngọt cũng khó mà giữ được lâu.
*Thông tin tham khảo chiêm nghiệm
Tác giả: Như Bình
-
Cổ nhân dạy: Khi lấy vợ và kết bạn, hãy tạm quên 2 chữ này để không bao giờ chọn sai người đồng hành
-
Các cụ nói: 'Trong nhà không tích trữ 4 thứ, càng tích trữ càng nghèo đói', 4 thứ đó là gì?
-
Muốn biết tương lai 1 gia đình giàu hay nghèo: Chỉ cần nhìn vào đúng 'chỗ này' sẽ rõ
-
Người xưa nhắc con cháu: "Ngày Tam Nương không làm việc lớn". Nghĩa là sao?
-
Tổ Tiên nói: '3 Điềm Lành vào cửa, Lộc vào theo, con cái 3 đời phú quý', đó là gì vậy?