Hé lộ nhân thân mẹ ruột và người tình trong vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành gây phẫn nộ

( PHUNUTODAY ) - Bé trai 2 tuổi N.G.K., nạn nhân trong vụ bạo hành gây phẫn nộ tại TP.HCM, được xác định sống cùng mẹ ruột và người tình tại phòng trọ, hiện vẫn chưa được làm giấy khai sinh. Vụ việc đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngày 7/5, UBND xã Hòa Hiệp cho biết Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) và Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) có thời gian sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Trúc từng kết hôn và có 2 con riêng đang sống cùng bà nội tại tỉnh Vĩnh Long. Bé N.G.K. là con của Trúc với một người đàn ông chưa rõ danh tính, sau đó được đưa về sống cùng Chơn tại phòng trọ.

Căn phòng trọ do hai người thuê là nhà nguyên căn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, gần như không có đồ đạc, chỉ có một tấm nệm nhỏ và chiếc võng. Sau khi cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp cặp đôi này vào chiều 5/5, nơi ở hiện đã được niêm phong, để trống phục vụ điều tra.

Ngày 7/5, UBND xã Hòa Hiệp cho biết Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) và Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) có thời gian sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp, vụ việc được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Dù bé K. đã 2 tuổi nhưng chưa được làm giấy khai sinh. Khi được đưa đi cấp cứu, tình trạng sức khỏe của nạn nhân rất yếu, phản ứng chậm, trên cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu bị bạo hành như bầm tím, trầy xước, bong tróc da ở vùng lưng; vết rách ở đầu; cùng nhiều vết thương cũ mới xen kẽ ở tay, chân và mông, cho thấy bị tác động trong thời gian dài. Kết quả test nhanh ma túy đối với Trúc và Chơn cho âm tính.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần bạo hành bé K. trước khi bị phát hiện. Riêng ngày 2/5, cả hai bị cáo buộc dùng tay và cây tre đánh vào nhiều vùng trên cơ thể cháu bé, trong đó Trúc còn có hành vi nhúng đầu con vào chậu nước khi tắm.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần bạo hành bé K. trước khi bị phát hiện.

Một số người dân sống gần khu trọ, trong đó có bà Lương Thị Oanh, cho biết từng chứng kiến bé K. bị đánh đập trước đó. Trước khi vụ việc được khởi tố, UBND xã Hòa Hiệp đã có văn bản đề nghị cơ quan công an hỗ trợ giám định thương tích cho nạn nhân.

Hiện bé K. đang được Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM chăm sóc, điều trị do người thân (bà ngoại và dì ruột) từ chối tiếp nhận.

Tác giả: Bảo Ninh