H'Hen Niê lộ rõ ánh mắt mệt mỏi, tiết lộ lý do khiến ai cũng đồng cảm

( PHUNUTODAY ) - Trước những lời tâm sự thật lòng từ H'Hen Niê, đông đảo khán giả bày tỏ sự lo lắng, đồng cảm với tình trạng sức khoẻ của nàng hậu.

Mới đây, H'Hen Niê cho biết những đêm gần đây cô thường xuyên thức giấc 3 - 4 lần để cho con gái uống sữa. Việc ngủ chập chờn khiến tinh thần và cơ thể mệt mỏi, nhất là khi từ trước đến nay cô không có thói quen ngủ trưa.  Người đẹp nói thêm: “Vì vậy mắt lúc nào cũng không đủ giấc, mà đó giờ Hen không biết ngủ trưa, ngủ ngày nên khó ngủ bù lại. Mọi người bảo là mấy năm sẽ như vậy”.

H'Hen Niê lộ rõ ánh mắt mệt mỏi, tiết lộ lý do khiến ai cũng đồng cảm

Trước những lời tâm sự thật lòng từ H'Hen Niê, đông đảo khán giả bày tỏ sự lo lắng, đồng cảm với tình trạng sức khoẻ của nàng hậu. 

Trước đó, việc người đẹp dạy con học khi vừa mới sinh được hơn 1 tuần đã vấp phải nhiều tranh cãi trái chiều từ phía cộng đồng mạng.

Hoa hậu H'Hen Niê cho biết với trẻ nhỏ từ 0-3 tháng tuổi, mẹ con thể dạy con qua các ô hình đen trắng. Bên cạnh đó, nàng hậu rất thích nói chuyện, kể chuyện cho con nghe. "Đây nhé các mom ơi. Các ô hình trắng đen này dành cho bé từ 0- 3 tháng nhé các mom. Có nhiều cách mình chơi cùng con lắm, Hen thì rất thích nói chuyện hoặc kể chuyện cho con nghe", cô viết. Bên cạnh đó, H'Hen Niê thông tin thêm rằng trẻ sơ sinh từ 0-3 tháng tuổi có tầm nhìn khoảng 30cm và có thể phân biệt được đen trắng. " Lúc bác sĩ nói là tầm 30cm đổ lại thì con có phân biết được trắng đen, cái Hen đòi sơn mặt màu trắng nè các mom ạ ", cô viết thêm.

Hoa hậu giải thích thêm: "Việc cho bé xem tranh trắng đen không chỉ đơn thuần là một trò chơi, mà còn là một phương pháp tuyệt vời đó cả nhà ạ:

-  Kích thích thị giác: Tạo ra những kết nối thần kinh đầu tiên, giúp não bộ của con phát triển.

- Tăng cường khả năng tập trung: Con sẽ học cách dõi theo và tập trung vào một vật thể.

-  Xây dựng nền tảng nhận thức: Đây là 'cửa sổ' đầu tiên để con khám phá về hình dạng và đường nét trong thế giới xung quanh.

- Giúp con thư giãn, an yên: Những khoảnh khắc cùng con xem tranh chính là sợi dây gắn kết yêu thương vô giá."

Tác giả: Hạ Anh