Khi phụ nữ ngoại tình, cô ấy yêu chồng hay nhân tình của mình hơn

( PHUNUTODAY ) - Thái độ của chồng khiến tôi rất lạnh nhạt, lâu dần tôi không muốn tâm sự với chồng nữa. Không hòa hợp với mẹ chồng khiến tôi tích tụ nhiều cảm xúc trong lòng, tủi thân lắm.

Cô Lan

Lấy chồng xong tôi ở nhà chăm lo gia đình, chồng lo kinh tế, nuôi cả gia đình.

Có lẽ vì ở nhà không kiếm ra tiền nên mẹ chồng không coi trọng tôi. Bà lúc nào nói hàm ý tôi ăn bám con trai bà, làm khổ con trai bà.

Nhiều lần tôi bỏ qua, nhưng bà cứ nhiếc móc tôi nhiều nên tôi mệt mỏi. Quá căng thẳng tôi tâm sự với chồng thì anh lại trách tôi ích kỷ, lúc nào nói xấu mẹ của anh.

Có lẽ vì ở nhà không kiếm ra tiền nên mẹ chồng không coi trọng tôi. Bà lúc nào nói hàm ý tôi ăn bám con trai bà, làm khổ con trai bà. (ảnh minh họa)

Thái độ của chồng khiến tôi rất lạnh nhạt, lâu dần tôi không muốn tâm sự với chồng nữa. Không hòa hợp với mẹ chồng khiến tôi tích tụ nhiều cảm xúc trong lòng, tủi thân lắm.

Thế là tôi tìm đến người có thể lắng nghe mình, anh ấy là người tốt, dù không giàu có nhưng sẵn sàng nghe tôi nói. So sánh chồng với anh ấy thì tôi lại muốn ở bên cạnh người có thể lắng nghe mình.

Cô Hồng

Chồng tôi là người đàn ông bình thường ở mọi phương diện, nhan sắc bình thường, công việc cũng rất bình thường.

Hẹn hò với nhân tình 1 năm mà anh ấy cho tôi những thứ mà người chồng bao lâu nay chẳng thể cho tôi nổi. (ảnh minh họa)

Dù anh ta hứa sẽ nỗ lực vì tôi nhưng cả chục năm qua chẳng thay đổi gì được cả. Thế rồi có người đàn ông khác chi tiền vì tôi, tôi nghĩ mình chẳng có gì sai. Tôi xinh đẹp, nếu chồng đã không thể chăm lo được thì tôi sẽ tìm người đàn ông khác.

Hẹn hò với nhân tình 1 năm mà anh ấy cho tôi những thứ mà người chồng bao lâu nay chẳng thể cho tôi nổi.

Cô Ánh

Tôi kết hôn đã được 5 năm, tôi không yêu chồng mình. Nhưng lúc đó mẹ bắt cưới bà mới yên tâm nên tôi gật đầu đồng ý.

Cho đến khi tôi gặp lại tình đầu của mình, anh ấy vẫn yêu tôi và chưa lập gia đình. Vốn dĩ tôi không yêu chồng mình nên khi gặp lại tình cũ tôi thật sự rạo rực như ngày đầu.

Tôi không biết có thể giấu chồng vụng trộm được bao lâu nhưng thật sự tôi không thể nào buông tay người tình của tôi.

Tác giả: Truy Nguyệt