Ai rồi cũng có một ngày già đi, quy luật sinh lão bệnh tử chẳng ai tránh khỏi, bạn nằm trên giường bệnh mới có thể nhìn rõ ai là người thân thiết nhất với mình.
Khi chùn chân mỏi gối, cuộc sống trở nên buồn tẻ và mọi thứ đã tan thành cát bụi, bạn mới nhận ra được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này.
Khi bạn đời ra đi trước bạn sẽ hiểu, trên đời này người thân thiết nhất chỉ có hai người, thứ đắt giá nhất trên đời này cũng chỉ là một thứ mà thôi.
Người con có tâm – hiếu thảo, sống tình nghĩa
Con cái chính là máu mủ ruột thịt, là kết tinh của tình yêu giữa hai vợ chồng. Con cái cũng là niềm hi vọng lớn lao nhất của cha mẹ. Người ta nói trẻ cậy cha, già cậy con. Con cái chính là điểm tựa vững vàng nhất của cha mẹ khi về già. Nhưng không phải đứa con nào cũng là chỗ dựa khi tuổi xế chiều. Có những người con bận rộn với cuộc sống riêng, có người vô tâm, thậm chí có người vì lợi ích cá nhân mà quay lưng lại với cha mẹ. Bởi thế, thật may mắn biết bao nếu có một đứa con hiếu thảo, hiểu biết, biết xót thương cha mẹ.
Người con có tâm, hiếu đạo là người không cần nhắc cũng biết cha/mẹ cần gì, là người sẵn sàng lui về chăm sóc phụng dưỡng khi cha/mẹ đau yếu, là người không bao giờ để cha mẹ già cô đơn trong bữa cơm hay trong những ngày lễ Tết. Nếu có điều kiện, họ đỡ đần cha mẹ về kinh tế, còn nếu không họ sẽ dùng tình cảm chân thành, phụng dưỡng cha mẹ khi về già, lúc ốm đau bệnh tật.
Chẳng cầu quá đông con, chỉ cần có một người con biết nghĩ, sống tử tế và có hiếu thì đó chính là “phúc lớn” của tuổi già. Dựa vào người con như vậy, người còn lại trong gia đình sẽ không sợ cô đơn, không sợ bệnh tật, và vẫn có thể sống những năm cuối đời một cách thanh thản, yên lòng.
Người bạn tri kỷ – dù không máu mủ nhưng đầy thấu hiểu
Ở đời có những mối lương duyên rất kỳ lạ, tốt lành, có những người không phải ruột thịt, không phải vợ chồng, nhưng lại trở thành người duy nhất có thể lắng nghe, thấu hiểu và ở bên ta những lúc cô đơn nhất mà chẳng đòi hỏi thứ gì. Đó chính là người bạn tri kỷ – người cùng tuổi, cùng cảnh, hoặc đơn giản là người đã đi cùng mình qua một đoạn đường đời đủ dài để hiểu nhau mà không cần nói nhiều lời.
Người bạn tri kỷ là người luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, không xét nét, không phán xét, chỉ đơn giản là có mặt khi mình cần.Chẳng may bạn đời của bạn rời đi trước, những ngày tháng phía trước sẽ dài và buồn hơn nếu thiếu đi một ai đó để trò chuyện, bạn sẽ cảm thấy cô đơn bất tận.
Vì thế nếu có thể tìm thấy một người bạn tri kỷ thì thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Sớm tối có người tỉ tê, bầu bạn.
Người bạn tri kỷ đôi khi còn đáng tin hơn cả người thân, vì họ đến bằng sự tự nguyện, ở lại bằng sự đồng cảm. Không phải ai cũng may mắn có được một người như thế, nhưng nếu có – thì đó chính là báu vật vô giá ở tuổi xế chiều.
Một trạng thái cuộc sống tốt đẹp trông như thế nào?
Nửa sau của cuộc đời, nếu bạn bớt giận dữ, bạn sẽ hạnh phúc hơn; nếu bạn tập thể dục nhiều hơn, bạn sẽ ít ốm đau hơn.
Hãy kiểm tra thể chất thường xuyên, đừng thức khuya và đừng lãng phí cơ thể.
Từ bây giờ hãy ăn ngon, ngủ ngon mỗi tối, làm việc đó và trân trọng, yêu thương bản thân mình thật tốt.
Khi một người về già, có người vợ/chồng bên cạnh, con át chủ bài trong tay, sức khỏe, niềm vui, tình yêu, cuộc đời này là đủ rồi.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Vì sao có những người học kém khi ra xã hội vẫn thành công, không ít người học giỏi lại sống lận đận?
-
Tổ tiên căn dặn: Trong nhà có 4 Chữ này, Phúc lành vây quanh, Gia đình Hưng thịnh giàu có,
-
Phụ nữ thông minh không bao giờ bỏ qua 6 điều này ở đàn ông
-
3 kiểu người càng sống càng mất đi Phúc Lộc: Trẻ thì đau ốm hao tài, già thì khánh nghèo khổ cô đơn
-
Các cụ dạy chẳng sai: "Gia đình có 3 cái càng "to", suốt đời nghèo khổ, con cháu khó thành tài"