Làm được 3 điều này thì Phúc không Cầu mà Tới, Lộc tự nhiên có, đời giàu phúc vui vẻ. Bạn làm được không?

( PHUNUTODAY ) - Chúng ta ai cũng ao ước được giàu sang hạnh phúc nhưng đôi khi có những việc cần làm thì chúng ta lại bỏ qua.

Ai cũng mong cuộc sống thuận hòa, làm ăn hanh thông, phúc lộc đầy nhà. Nhưng thực tế có người càng cố lại càng mệt, càng cầu lại càng không được. Ngược lại, một số người không nói nhiều về may mắn, cũng chẳng bao giờ đi cầu xin điều gì, nhưng phúc lộc vẫn tự nhiên tìm đến. Sự khác biệt nằm ở cách sống. Cuộc đời luôn có những quy luật âm thầm vận hành mà không phải ai cũng nhìn thấy. Khi một người giữ được nền tảng đạo đức vững vàng, cư xử đúng với người và với chính mình, phúc khí sẽ tự nhiên tụ lại.

Trong những câu chuyện được truyền lại trong dân gian, rất nhiều bậc hiền đức đã không theo đuổi tài lộc bằng cách chạy theo danh lợi, mà bằng cách giữ tâm sáng, làm điều đúng đắn. Chính những điều tưởng như nhỏ bé lại tạo nên phúc phần lớn cho cả cuộc đời. Ở thời hiện đại, nguyên lý ấy vẫn đúng. Một người sống ngay thẳng, biết trọng chữ tín, biết giữ giới hạn trong lời nói và hành động, luôn được quý nhân để mắt, được cơ hội tìm đến khi họ không ngờ tới.

Giữ tâm ngay thẳng, không làm điều sai trái dù không ai nhìn thấy

Điều đầu tiên quyết định phúc lộc của một đời người chính là sự ngay thẳng. Đây không phải là sự cứng nhắc, mà là khả năng giữ được nguyên tắc đúng đắn trong mọi hoàn cảnh. Nhiều người chỉ sợ người khác nhìn thấy lỗi của mình, nhưng khi không ai quan sát lại dễ buông thả. Sự buông thả ấy chính là nguồn tạo ra nghiệp xấu, khiến vận may hao mòn.

Tâm ngay thẳng thiện lành cả khi không ai thấy mới thực sự là thiện

Người sống ngay thẳng thường có một ưu điểm lớn: họ ngủ yên, sống thanh thản, tâm không dằn vặt. Khi họ đưa ra quyết định, những người xung quanh có thể tin tưởng. Sự tin tưởng ấy lại chính là mấu chốt để công việc thuận lợi. Ở đời, không ai muốn hợp tác hay trao cơ hội cho người có tâm địa mập mờ. Dù người đó tài giỏi, sự thiếu ngay thẳng cũng làm họ đánh mất phúc lộc vốn có.

Một người giữ được lòng chính trực sẽ tạo nên khí trường tốt. Những người có năng lượng mạnh mẽ, trong sáng thường được quý nhân giúp đỡ mà không cần mở lời. Dù có chuyện không may xảy ra, họ vẫn được hỗ trợ để vượt qua dễ dàng. Đó không phải là sự trùng hợp, mà là kết quả của việc sống đúng đạo.

Biết cách dùng lời nói, không làm tổn thương người khác

Điều thứ hai tưởng như đơn giản nhưng nhiều người lại không làm được. Lời nói là thứ có thể giúp người khác đứng dậy, nhưng cũng có thể khiến một người tổn thương sâu sắc. Một lời nói thiếu cân nhắc có thể làm đứt đoạn một mối quan hệ tốt, khiến người nói bị mất đi phúc phần mà chính họ không biết.

Người xưa dạy rằng khẩu nghiệp là thứ khó tránh nhất. Một lời than vãn, chê bai, chỉ trích hay đổ lỗi vô cớ đều tạo ra năng lượng tiêu cực, bào mòn vận may. Ngược lại, người biết tiết chế lời nói, biết lựa lúc để nói và lúc để im lặng, thường là người có trí tuệ. Sự mềm mỏng trong lời nói cũng chính là sự khôn ngoan trong đối nhân xử thế.

Nói chuyện giữ lời thiện lành không làm tổn thương người khác

Đặc biệt trong gia đình và nơi làm việc, người giữ được sự ôn hòa trong lời nói luôn là người có phúc. Họ tạo ra bầu không khí dễ chịu, khiến mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Người khác luôn muốn giúp đỡ họ, muốn làm việc cùng họ, muốn mang lại cho họ cơ hội. Khi một người không cố ý làm tổn thương ai, tự nhiên họ được bảo vệ khỏi những điều xấu.

Phúc lộc nhiều khi đến từ một lời nói lành. Trái lại, họa có thể đến từ một lời nói cộc cằn. Vì vậy, giữ lời nói sạch sẽ cũng chính là cách giữ phúc.

Sống biết cho đi, không tính toán chi li những điều nhỏ

Điều thứ ba tạo ra phúc lộc bền vững chính là tấm lòng rộng rãi. Đây không phải là chuyện tiền bạc, mà là thái độ. Người lắm toan tính thường tự làm nghèo tinh thần mình. Họ nhìn đâu cũng thấy thiệt hơn, hơn thua, nên lúc nào cũng mệt mỏi. Sự mệt mỏi ấy khiến vận may khó đến, bởi họ không có chỗ chứa.

Sống biết cho đi thì phúc lộc tới

Ngược lại, người rộng lượng không phải lúc nào cũng giàu có về vật chất, nhưng phúc khí của họ rất lớn. Họ sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình, sẵn sàng bỏ qua lỗi nhỏ của người khác, sẵn sàng nhìn xa hơn những điều vụn vặt. Chính thái độ này làm họ được lòng mọi người. Họ tạo ra thiện cảm, thiện cảm trở thành cơ hội, cơ hội biến thành phúc lộc.

Một người biết cho đi luôn nhận được nhiều hơn họ tưởng. Cuộc đời vận hành theo quy luật bù trừ. Người sẵn sàng giúp đỡ sẽ gặp được người sẵn sàng nâng đỡ. Người chịu nhường nhịn một chút sẽ có lúc nhận lại gấp nhiều lần.

Cho đi không phải là mất. Cho đi là tạo nền tảng để phúc lộc tìm về đúng lúc.

Tác giả: Dạ Ngân