Những chia sẻ trước đó phần nào cho thấy tính cách của Duy Anh – người ưa lối sống tối giản, thực tế và cân bằng, không chạy theo sự xa hoa dù gia đình có điều kiện. Điều khiến nhiều người ấn tượng là sự tiết kiệm và tinh thần tự lập của con trai thứ bà Mai. Khác với nhiều bạn trẻ xuất thân trong gia đình khá giả, Duy Anh hầu như không xin bố mẹ tiền mua sắm đắt đỏ. Cậu chỉ dùng chiếc laptop công ty cấp, cho rằng vậy là đủ cho việc học và công việc.
Doanh nhân Mailisa cho biết dù kinh tế gia đình dư dả, bà luôn dạy các con hiểu giá trị của tiết kiệm và biết ơn. “Tôi không muốn con cái chưa làm ra tiền đã quen ăn chơi, tiêu xài hoang phí. Điều quan trọng nhất là sống tử tế, không kiêu căng và biết trân trọng những gì gia đình đã hy sinh”, bà tâm sự.
Không chỉ lễ phép, chăm chỉ, Duy Anh còn tạo thiện cảm nhờ quan điểm sống rõ ràng và chừng mực. Cậu không đòi hỏi hay dựa dẫm vào kinh tế của bố mẹ, chỉ mong xây dựng cuộc sống đủ đầy và bền vững. Chính điều này giúp Duy Anh được nhiều cư dân mạng yêu mến.
Ngày 1/12, Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi) để điều tra hành vi Giết người. Tại cơ quan điều tra, Thành khai rằng khoảng năm 2003 từng kinh doanh nước suối tại Campuchia, gửi nhiều tiền về cho mẹ mua đất và xây nhà. Năm 2007, ông ta bị cảnh sát Campuchia bắt và tuyên phạt 48 năm tù về tội Giết người. Sau 15 năm chấp hành án, Thành được trả tự do vào năm 2022.
Thời gian ở tù, mẹ và các chị em nhiều lần thăm nuôi, đồng thời hứa sẽ trả lại tài sản khi ông trở về nước. Tuy nhiên, sau khi trở về, Thành cho rằng mình không lấy lại được số tài sản này, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Gia đình liên tục cự cãi, chính quyền địa phương đã hòa giải hai lần nhưng không đạt kết quả.
Trưa 30/11, khi lái ôtô ngang qua nhà chị ruột Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi) ở ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, Thành bị chị xịt nước vào xe nhưng bỏ qua và tiếp tục về nhà. Sau đó, khi quay lại cây xăng gần đó đổ nhiên liệu và đi ngang qua nhà chị Hạnh, ông ta tiếp tục bị xịt nước. Trong cơn tức giận, Thành lùi xe rồi bất ngờ tăng tốc lao thẳng vào chị Hạnh và hai người em gái đang đứng trong sân.
Cú tông mạnh khiến xe máy đổ, em gái ông là Nguyễn Thị Bé Sáu (42 tuổi) bị hất văng. Thành tiếp tục lùi xe, định lao vào bà Hạnh thêm lần nữa nhưng bà tránh kịp. Gây án xong, ông lái ôtô về nhà rồi bỏ trốn bằng xe máy về hướng cửa khẩu Mộc Bài.
Bà Sáu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; bà Hạnh và một người em gái khác bị thương nhẹ.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Quý truy bắt. Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Thành đang lẩn trốn tại khu vực ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý.
Hiện cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai những người liên quan và làm rõ động cơ gây án.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Trước ngày 15/12: Vào ngay VNeID kiểm tra điều này để tránh bị phạt tiền triệu
-
Giá vàng chiều 1/12/2025: Thị trường bứt tốc đầu tháng, SJC tăng mạnh tới 800.000 đồng/lượng
-
Từ 1/1/2026, trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 17,25 triệu đồng/tháng: Những nhóm lao động nào được hưởng lợi?
-
Hé lộ món đồ giá trị 11 chữ số của chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ Mailisa
-
Anh trai lái xe đâm em gái tử vong ở Tây Ninh: Thành khai gì khi bị bắt ở biên giới?