Người xưa dạy: 3 người không kết giao, 2 nơi không qua lại – nhớ kỹ để đời bình an, giàu phúc lộc

( PHUNUTODAY ) - Khi bạn không kết giao với những người này và không qua lại những nơi này, cuộc sống sẽ bình yên hơn.

Từ ngàn xưa, ông cha ta luôn nhắc nhở con cháu phải biết chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến. Bởi con người sống giữa đời không chỉ chịu ảnh hưởng bởi chính mình mà còn bởi những người xung quanh và môi trường ta đặt chân tới. Người xưa có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” – cho thấy việc kết giao đúng người, đi đúng chỗ chính là yếu tố then chốt quyết định vận mệnh và tương lai của mỗi người.

Dưới đây là lời răn sâu sắc của cổ nhân: 3 kiểu người không nên kết giao, 2 nơi không nên qua lại, ai hiểu được điều này sẽ tránh được nhiều tai họa, giữ được phúc phần và bình an trọn đời.

1. Ba kiểu người không nên kết giao

Thứ nhất: Kẻ hai lòng, nói một đằng làm một nẻo

Người xưa có câu: “Thà kết bạn với hổ dữ còn hơn giao du với kẻ hai lòng”.Kẻ hai lòng là người trước mặt nói lời ngọt ngào, sau lưng lại dèm pha, phản bội. Họ không thật tâm, luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, sẵn sàng đạp lên người khác để đạt được mục đích.

Bạn bè ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của chúng ta nên tránh kết giao với những người tiêu cực

Kết giao với loại người này chẳng khác nào nuôi ong tay áo – ngày thường tưởng là bạn, đến khi khó khăn mới thấy rõ lòng dạ. Họ có thể lợi dụng ta, tiết lộ bí mật, hoặc đẩy ta vào thế nguy hiểm mà không chút áy náy.Vì vậy, người khôn ngoan luôn giữ khoảng cách với kiểu người này, bởi “tin nhầm người” đôi khi còn đau hơn cả “mất của”.

Thứ hai: Kẻ tham lam, chỉ biết đến lợi ích của mình

Người tham lam không bao giờ biết đủ. Dù bạn có giúp bao nhiêu, họ vẫn muốn hơn, vẫn so đo thiệt hơn từng chút một.Người xưa dạy: “Tham thì thâm” – lòng tham càng lớn, hậu quả càng sâu.

Kết giao với người tham lam, sớm muộn cũng gặp tai họa. Bởi họ luôn toan tính, chỉ nghĩ đến việc làm sao có lợi cho bản thân mà không quan tâm đến đúng sai hay tình nghĩa. Trong công việc, họ dễ phản bội; trong cuộc sống, họ dễ lợi dụng.

Người khôn ngoan chọn bạn chân thành, biết ơn, biết chia sẻ – bởi chỉ có mối quan hệ dựa trên sự chân tâm mới bền lâu và mang lại phúc lành.

Thứ ba: Kẻ lười biếng, tiêu cực và hay than vãn

Người lười biếng thường chỉ biết ngồi than thân trách phận mà không chịu hành động. Họ không chỉ trì hoãn bản thân mà còn kéo năng lượng xấu đến cho người khác.Người xưa nói: “Ở gần người chăm chỉ, bạn sẽ tiến bộ; ở gần kẻ lười, bạn sẽ dậm chân tại chỗ”.

Kết giao với người lười, ta dễ bị ảnh hưởng: ý chí yếu đi, tinh thần sa sút, mất dần động lực phấn đấu. Họ thường khuyên ta “thôi bỏ đi”, “làm gì cũng vô ích” – những câu nói tưởng nhẹ nhàng nhưng giết chết ý chí.

Ngược lại, người tích cực, chịu khó, biết nỗ lực sẽ truyền cho ta năng lượng tốt, giúp ta mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Vậy nên, chọn bạn đồng hành cũng là chọn hướng đi cho cuộc đời mình.

2. Hai nơi không nên qua lại

Thứ nhất: Nơi thị phi, tranh cãi, nhiều lời độc

Người xưa có câu: “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Ở những nơi thị phi, chuyện nhỏ bị thổi phồng, người hiền cũng bị bôi nhọ.

Nếu thường xuyên qua lại những nơi đầy lời đàm tiếu, nói xấu, ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực. Lâu dần, tâm trí bị nhiễm ô, lòng người trở nên nghi kỵ, xa rời sự an yên vốn có.

Nơi mà bạn thường xuyên qua lại sẽ mang tới nguồn năng lượng nên hãy tránh nơi có năng lượng xấu

Hãy nhớ rằng, càng trưởng thành, càng nên tránh xa nơi ồn ào thị phi. Bình an không đến từ việc biết nhiều chuyện của người khác, mà đến từ việc biết giữ miệng, giữ tâm mình trong sạch.

Thứ hai: Nơi ô uế, hỗn loạn và thiếu đạo đức

Đây là những nơi con người bị cuốn vào dục vọng, tiền bạc, hoặc thói hư tật xấu. Dù chỉ ghé qua, năng lượng xấu ở đó cũng có thể bám vào ta, khiến vận khí giảm sút, tâm tính thay đổi.

Người xưa dạy: “Ở lâu trong chợ cá, khó tránh mùi tanh”. Nếu thường xuyên đặt chân tới nơi không chính đáng, dù ban đầu có ý tốt thì dần dần cũng bị lôi kéo, mất phương hướng.

Người sống có đạo, luôn chọn chỗ thanh tịnh để lui tới, nơi có người hiền, có đạo lý để học hỏi và tu dưỡng. Tránh xa chỗ ô uế không chỉ là giữ thân, mà còn là giữ phúc cho chính mình và gia đình.

3. Giữ tâm sáng, chọn bạn hiền, tránh chốn xấu

Cuộc đời con người là hành trình dài với vô số ngã rẽ. Có người chỉ vì kết giao sai bạn, lui tới sai nơi mà đánh mất cả danh dự, tiền tài, thậm chí là tương lai.Bởi vậy, người xưa mới căn dặn:

Không giao du với kẻ hai lòng, kẻ tham lam, kẻ lười biếng.

Không lui tới nơi thị phi và chốn ô uế.

Hiểu và thực hành lời dạy ấy chính là tự bảo vệ mình khỏi những điều xấu xa, giữ được tâm trong sáng, trí minh mẫn, cuộc đời thanh thản.

Giữa dòng đời đầy cám dỗ, ai giữ được nguyên tắc này, người ấy không chỉ tránh được tai ương mà còn mở rộng phúc đức, khiến cuộc sống càng ngày càng thuận lợi, an nhiên và hạnh phúc.

Tác giả: Dạ Ngân