Phụ nữ khi say thường muốn làm gì nhất? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Khi lỡ uống quá chén nơi đông người, phụ nữ thường mong muốn điều gì nhất? Hãy cùng nghe chia sẻ thẳng thắn từ 3 người trong cuộc dưới đây.

Rượu bia ngày nay không còn là “đặc quyền” của phái mạnh. Việc phụ nữ thưởng thức vài ly trong các buổi tiệc hay gặp gỡ bạn bè đã trở nên khá quen thuộc. Nhưng khi chẳng may quá chén ở chốn đông người, họ thường muốn làm gì? Phần lớn câu trả lời lại giống nhau đến bất ngờ.

Cô Vân, 33 tuổi

Có nhiều nguyên nhân khiến một người tìm đến rượu bia, từ giải tỏa áp lực tinh thần cho đến yêu cầu công việc. Với Vân, việc uống rượu gần như là một phần trong nghề nghiệp. Cô kể:

"Tôi làm trong lĩnh vực bán hàng, và không ít lần để ký được hợp đồng hay nhận hoa hồng, tôi phải gặp gỡ khách hàng và nâng ly cùng họ. Tiệc nhậu, những buổi tụ tập đêm khuya trở thành chuyện quen thuộc. Tuy vậy, tôi luôn giữ sự tỉnh táo nhất định vì đã làm nghề lâu và hiểu rõ những ‘luật bất thành văn’ trong ngành.

Giờ đây, khi đã lập gia đình, tôi ít khi tham gia những cuộc nhậu xuyên đêm, nhưng các buổi tiếp khách hay gặp gỡ bạn bè vẫn là điều khó tránh. Dù uống vì lý do gì, hễ cảm thấy mình bắt đầu say, tôi sẽ nhắn chồng đến đón ngay tại chỗ. Tôi chỉ yên tâm khi biết mình được đưa về nhà an toàn. Với tôi, sau khi say, điều duy nhất muốn làm là trở về nhà – nơi mang lại cảm giác bình yên và thoải mái nhất."

Có nhiều nguyên nhân khiến một người tìm đến rượu bia, từ giải tỏa áp lực tinh thần cho đến yêu cầu công việc.

Cô Ly, 28 tuổi

Với Ly, rượu bia đã trở thành “người bạn” đồng hành trong một giai đoạn khó khăn. Thỉnh thoảng, cô rủ bạn bè đến quán bar, nhà hàng hoặc quán nhậu để trút bỏ những nỗi buồn chất chứa.

"Suốt một thời gian dài, tôi không thể vượt qua tổn thương từ mối tình cũ. Tôi bắt đầu tìm đến rượu, rồi uống nhiều đến mức say mềm. Có không ít đêm tôi uống tới sáng, về nhà trong trạng thái lơ mơ, thậm chí bất tỉnh và không nhớ chuyện gì đã xảy ra. May mắn là tôi luôn có bạn thân đưa về an toàn.

Mỗi lần say, điều tôi muốn làm nhất là gọi cho người yêu cũ, mong được quay lại. Nhiều bạn gái xung quanh tôi cũng giống vậy. Khi men rượu ngấm, cảm xúc ùa về mạnh mẽ, mang theo cả nuối tiếc và mong chờ một phản hồi nào đó."

Ly nhận ra, dù rượu bia giúp tạm quên hiện tại, nhưng những ký ức cũ vẫn có thể trỗi dậy và níu kéo mình về quá khứ. Điều quan trọng là học cách bước tiếp, vì hạnh phúc tương lai không thể đến nếu cứ đắm chìm trong những gì đã mất.

Với Ly, rượu bia đã trở thành “người bạn” đồng hành trong một giai đoạn khó khăn.

Cô Lan, 30 tuổi

Trường hợp của Lan mang một màu sắc khác biệt. Cô thừa nhận từng thất vọng với chính mình khi chưa đạt được những điều mong muốn, và rượu đôi lúc trở thành “chiếc chìa khóa” giúp cô phá bỏ những giới hạn mà ngày thường khó lòng vượt qua.

"Thực ra, ở tuổi này, áp lực lớn nhất tôi cảm nhận không đến từ người khác mà từ chính bản thân – việc chưa lập gia đình. Tôi hay chạnh lòng khi thấy bạn bè có tổ ấm, hay khi chứng kiến những câu chuyện tình đẹp. Tôi vẫn chờ đợi một người đặc biệt bước vào cuộc sống của mình, nhưng đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra.

Bình thường, tôi cố giữ hình ảnh chỉnh chu, khéo léo, nhưng sâu bên trong lại chất chứa nhiều mệt mỏi và áp lực. Khi say, tôi muốn làm những điều mà lúc tỉnh táo chắc chắn sẽ ngại – có thể hát thật to giữa phố, mạnh dạn bày tỏ tình cảm trước đám đông, hoặc buông lời bực dọc về những điều khiến mình bức xúc trong công việc hay đời sống.*

Tôi muốn một lần được “nổi loạn” để phơi bày nỗi buồn, được tìm đến một nơi có thể thẳng thắn nói ra tất cả, kể cả khi bị trêu chọc hay chê bai. Dù điều đó có làm xấu đi hình ảnh của mình, tôi vẫn chấp nhận, bởi tôi đã chứng kiến quá nhiều nỗi bất hạnh trong đời."

Tác giả: Bảo Ninh